![]() | Anh chưa bao giờ…không yêu em17:24 / 15.11.2014 420 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Anh chưa bao giờ…không yêu em
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi có vẻ khá ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu. Tôi ngồi đối diện với anh, ly cacao đá chưa hề động đến, vẫn còn nguyên, tôi chăm chú nhìn anh đang thơ thẩn nhìn bên ngoài mà không hề chú ý đến sự hiện diện của mình nên cảm thấy có phần tủi thân, nhưng là một diễn viên thì không được phép để lộ vai diễn, tôi cất tiếng hỏi trước:
- Anh đang đợi ai à?
- Không, sao em hỏi thế? Mà em tới đây có chuyện gì vậy? Hẹn bạn trai à?
Anh ấy đẹp trai vẫn như trước, nhưng nụ cười kia sao mà khác thế, giọng điệu kia, còn có phải là anh nữa không? Anh ấy nói như thể chúng tôi chưa từng hẹn hò với nhau, chưa từng có tình cảm với nhau vậy. Chúng mình đã chia tay… thực sự rồi sao??
- Sao… sao anh biết là em hẹn người yêu – Tôi thấy khá căng thẳng, giọng hơi run run. Tôi là vậy, có chút gì động chạm mạnh mẽ đến tình cảm và lòng tự trọng là y như rằng lưỡi cứ líu lại với nhau, bộ dạng thì như cá mắc cạn.
- Anh đoán vậy thôi, không lẽ em đến chơi một mình- Anh ấy vẫn thản nhiên nói mà không để ý đến thái độ của tôi, giọng điệu vừa mỉa mai, vừa chua xót.
- Anh cũng vậy đó thôi… – Tôi thờ ơ nói, cố gắng khơi gợi lại kỉ niệm của cả hai – Thực ra em đến đây để tìm lại một vài thứ.
- Gì??? – Anh ngạc nhiên
- Tìm lại kí ức – Tôi cố gắng dằn mạnh từng tiếng như muốn chứng minh cho anh ấy hiểu về tình cảm của tôi, rằng tôi vẫn chưa hề quên được anh ấy…
- Em có vẻ sống vẫn tốt nhỉ? Nhìn mẫm mẫm hơn, trắng ra – Lúc này tôi mới thấy anh chạm vào ly cacao, tay khuấy đều rồi chạm lên môi. Môi anh rất đẹp, cô gái nào cũng mơ ước bạn trai mình có một bờ môi mọng và hồng như thế. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi không biết anh có đi phẫu thuật giới tính hay không nữa. Bởi nói thẳng ra là anh rất đẹp, còn hơn cả những cô gái đẹp trên truyền hình nữa ấy chứ.
- Em ăn được ngủ được lại chẳng lên cân?
- Hơn trước kia!
- Anh vẫn còn nhớ được trước kia em như thế nào cơ á? Công nhận là trí nhớ anh cũng không tồi! – Bỗng tôi cảm thấy chí ít ra anh ấy còn biểu lộ sự quan tâm dành cho tôi, hơn nữa còn có vẻ rất để ý đến cuộc sống hiện tại của tôi nữa.