![]() | Anh chưa bao giờ…không yêu em17:24 / 15.11.2014 419 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Anh chưa bao giờ…không yêu em
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Em đừng nói cái kiểu đó nữa, em vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.
- Em thì lúc nào với anh mà chẳng trẻ con, mãi chẳng trưởng thành.
Trước kia, mỗi khi tôi vô cớ nổi điên anh ấy lại lấy giọng của một ông cụ non lầm bầm “Em lúc nào cũng trẻ con, mãi chẳng lớn gì cả. Thế nên anh chẳng bao giờ muốn yêu trẻ con vì sợ phạm pháp”.
Lúc đó do đang tức, bị động chạm tự ái thế tôi càng điên tiết mắng chửi anh hơn, sau đó nghĩ lại thấy cũng đúng. Anh chưa bao giờ sai cả, anh luôn luôn đúng!
- Ừ… anh biết mà – Anh thở dài ngao ngán rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt ra bên ngoài.
Nhận thấy sự tồn tại của mình gần như vô nghĩa, tôi giả vờ liếc qua đồng hồ rồi nói có việc bận, nhưng chưa kịp đứng dậy thì bỗng anh ấy nói bằng một thứ giọng run run:
- Thực ra… thực ra anh rất nhớ em… ở lại với anh một chút có được không?
Rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt như van nài, lúc đó tưởng như sắp khóc rồi, nhưng kìm nén tôi ngồi xuống, giọng cũng run không kém, tôi hỏi anh:
- Chúng mình thực sự… thực sự đã… chấm dứt rồi sao?
Hai từ “chấm dứt” tôi bật lên một cách khó nhọc, có một tuýp người sống trong tình cảm là hỏi rồi nhưng lại sợ nghe câu trả lời, tôi là một trong số những người dở hơi đó
- Em nghĩ sao?
- Không… em không muốn… bởi vì… vì… em sợ anh sẽ không còn được ai lo lắng, quan tâm đến nữa.
Tôi định nói rằng tôi yêu anh, nhưng lại sợ bị anh ấy phủ nhận, như thế sẽ rất mất thể diện nên đành phải nói lệch đi. Anh ấy có vẻ hiểu, đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của tôi.
- Trước kia, anh đều nói rằng anh không yêu em… Em còn nhớ không?
Tôi gật đầu, làm sao mà quên được bốn từ làm tim tôi đau nhói như thế
- Nhưng sự thực là anh chưa bao giờ không yêu em cả…
- Sao??? – Tôi giật mình, vẫn còn chưa hiểu tai mình có bị lãng không.
- Chỉ vì anh nhút nhát quá, anh sợ yêu em sẽ làm em khổ, vì chúng mình ở xa nhau, lại ít khi gặp gỡ, mỗi khi em bị ai bắt nạt anh sẽ không bảo vệ cho em được… yêu em… mà không làm gì được cho em… anh thấy mình hèn quá.
- Anh… anh yêu e