XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh đã đi…? – chương 2

Anh đã đi…? – chương 2


22:55 / 15.11.2014
203 - Chia sẻ : Anh đã đi…? – chương 2Anh đã đi…? – chương 2 Anh đã đi…? – chương 2 Anh đã đi…? – chương 2 Anh đã đi…? – chương 2
9.0 /10
- Chuyên đề:

Anh đã đi…? – chương 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chuơng II: BỐI RỐI
Chiều hôm đó nó và nhỏ Tâm đi học sớm 30p để rình xem có thấy ai không…..hai đứa cứ thập thò thập thò trước cửa lớp mãi mà chẳng thấy ai….nó bắt đầu thấy chán và nó quay qua nói với nhỏ Tâm: “ thôi mặc kệ đi mày ơi, tau với mày đi uống nước lát rồi vào học” nói xong nó quay lưng bỏ đi…vừa quay lại nó như chết lặng khi thấy trước mặt mình là tên “oan gia” đáng ghét trên tay hắn còn cầm 1 cành hoa hồng và 1 tấm thiệp…nhìn thấy nó hắn cũng giật mình và vội giấu tay mình ra phía sau. Nó đứng nhìn hắn trân trân mà không nói được lời nào, nó có cảm giác như mặt mình đang nóng lên và tim bắt đầu đập mạnh, nó vội bỏ đi với nhiều suy nghĩ trong đầu , nó tự hỏi:” tại sao, tại sao lại là hắn chứ không phải hắn ghét mình lắm sao…hazz sao ông trời trớ trêu thế này……” nó cứ đi và suy nghĩ nhiều thứ và mọi thứ như càng ngày càng rối trong đầu nó và nó cảm thấy bực mình
-“BĂNG”-nhỏ Tâm vừa thở hổn hển vừa kêu nó, nó quay lại nhìn nhỏ Tâm trên tay đang cầm cành hoa hồng và tấm thiệp nhỏ nó như muốn điên liên nó quát: “ tại sao mày lại cầm cái này hả con kia…mày có bị điên không vậy” nhỏ Tâm thì thào giải thích: “ mày nhận đi dù gì thì ngta cũng đã có thành ý tặng mày rồi thì mày nhận đi cho ngta vui” nó nhìn nhỏ Tâm mà không hiểu con bạn thân của mình nó đang nói gì, nó đưa tay lên sờ trán nhỏ Tâm và nói:” ủa tau thấy mày vẫn bình thường mà Tâm mà sao mày nói chuyện cứ như bị mê sản vậy hả” nhỏ Tâm cười và nói:” thôi mày ơi mày nhận đi giờ mày không lấy thì tau phải làm gì với nó đây” thấy nhỏ bạn thân nhiệt tình quá nên nó cũng khẽ gật đầu và nhận cành hoa với tấm thiệp….
Tối hôm đó khi về nhà nó không sao ngủ được nó cảm thấy bối rối lắm…nó không hiểu tại sao lại là hắn nó cứ nghĩ hắn phải ghét nó lắm và nó cũng không ngờ là người như hắn lại có thể lãn mạn đến như vậy…tuy là có hơi khó hiểu nhưng nó vẫn thấy trong lòng mình vui vui, dù gì thì từ đó tới giờ cũng chưa có ai làm vậy với nó , nó cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc…
Sáng hôm sau nó và nhỏ Tâm đi học, nhỏ Tâm chọc nó: “ đêm qua chắc là có người hạnh phúc lắm rồi…có đứa con gái nào được ctrai theo đuổi như vậy mà không vui chứ…hehe…lần này là mày không thoát được lưới tình rồi nhé” nghe nhỏ Tâm nói mà cảm thấy buồn cười nhưng nghĩ lại thì nó thấy nhỏ Tâm nói đúng nó thật sự cảm thấy hạnh phúc và vui lắm.

Trang: [1],2,3 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm