![]() | Anh đã đi…? – chương 222:55 / 15.11.2014 205 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Anh đã đi…? – chương 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“thì tại a thấy e học giỏi quá rồi nên muốn rủ e nghỉ một bữa đi chơi với a để xã stress vậy mà…a chỉ đề nghị vậy thôi nếu e không thích thì không đi…hìhì”
“chắc không được a ơi…vì e đi học với nhỏ Tâm mà…e nghỉ bỏ nó không được đâu” nó trả lời sau vài giây im lặng suy nghĩ
“hìhì, vậy thì e khỏi lo nhé vì lúc nãy khi ra về a đã nói trước với Tâm rồi và cô ấy cũng đã đồng ý để ngày mai a qua rước e..cô ấy còn chúc e và a đi chơi vui vẻ nữa” a trả lời với vẻ khoái chí
“ vậy á?” nó hỏi với vẻ nghi ngờ vì nó không nghĩ là nhỏ Tâm sẽ đồng ý dễ dàng như vậy
“ không tin e cứ điện thoại hỏi Tâm sẽ rõ”
“….” Nó như chết lặng nó không ngờ con bạn nó lại dám giao nó cho một kẻ xa lạ
“alô alô e còn đó không?
“ờ ờ còn đây mà” nó trả lời
“ vậy thôi e ngủ sớm để lấy sức mai đi học đi nhé…và nhớ tối mai 7h a sẽ qua đón e, e ngủ ngon nhé”
“ a ngủ ngon” nó trả lời nhanh rồi cúp máy
Nó trầm tư một lát rồi điện thoại cho nhỏ Tâm “ tau nghe nè, tau biết mày điện thoại cho tau vì chiện gì rồi…tau lỡ dại và cũng lỡ hứa với người ta rồi giờ mày muốn xử tau sao cũng được hết đó…sáng mai tau bao mày ăn sáng hé…hìhì..mày đừng giân tau nha” nghe nhỏ Tâm nói mà nó không còn giận hờn gì nhỏ được nữa nó khẽ cười và hỏi nhỏ Tâm:” mày thấy tau có nên đi với hắn ta hay không?” nó hỏi với vẻ bối rối.
“tau nghĩ là mày cứ đi đi..tau thấy hắn cũng không đến nỗi nào mà…đi đi cho vui”
“ừ vậy thôi nha mày ngủ sớm đi và ngày mai nhớ bao tau ăn sáng đó…hehe..ngủ ngon” nó không quên nhắc khéo nhỏ Tâm.
Cúp máy xong nó nằm suy nghĩ và không biết là nó có nên đi hay không vì từ trước tới giờ nó chưa từng đi chơi với ai khác ngoài nhỏ Tâm. Mãi suy nghĩ nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không biết…
Đọc tiếp Anh đã đi…? – chương 3