![]() | Anh đã đi…? – chương 222:55 / 15.11.2014 204 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Anh đã đi…? – chương 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chiều hôm đó như mọi ngày nó và nhỏ Tâm đến lớp học anh văn, đang tung tung đi vào lớp thì nó bỗng khựng lại 1 chút khi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn nó và cười với nó, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn hắn lâu như vậy và cũng là lần đầu tiên hắn cười với nó nụ cười mới ấm áp và đẹp làm sao. Thật sự thì nó không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của hắn và khi hắn cười trong hắn càng đẹp hơn.
- “ làm gì nhìn ngta hoài vậy pà”- nhỏ Tâm thì thào vào tai nó làm nó giật bắn mình và cảm thấy xấu hổ khi nãy giờ nó cứ mãi suy nghĩ mà quên rằng mình chưa đi vào chỗ ngồi, mặt nó lại bắt đầu nóng lên và tim lại đập mạnh. Về chỗ ngồi nó lại thấy dưới hộc bàn có hoa và thiệp, nó khẽ cười rồi lấy cành hoa bỏ vào cặp nó mở tấm thiệp ra, vẫn nét chữ đó vẫn nội dung đó nó đọc lướt qua rồi không biết tại sao nó lại viết số điện thoại của nó vào tấm thiệp, viết xong nó đưa tấm thiệp cho nhỏ Tâm và nhờ nhỏ Tâm đưa cho hắn…Hắn nhận được tấm thiệp và thấy số điện thoại của nó hắn quay lại nhìn nó cười và lần này nó cũng cười đáp trả lại hắn.
Tối đó vừa về đến nhà là nó nhận được ngay 1 tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nó mở ra xem:” chào em, cuối cùng thì anh cũng xin được số điện thoại của e rồi…a vui lắm” đọc xong nó cảm thấy bối rối và không biết phải trả lời hắn như thế nào đắn đo suy nghĩ 1 lát nó quyết định trả lời:” hi. Tại sao a lại tặng hoa cho tôi…tôi có gì nổi bật đâu…với lại tôi cũng đã từng chửi bới anh ở chỗ đông người mà…tui hung dữ như vậy với anh mà anh vẫn chưa sợ tôi à” vừa trả lời xong chưa được 1 phút thì điện thoại nó reo lên, nó khẽ chần chừ một lát và rồi nó cũng bắt máy.
“alô”
“e đang làm gì vậy?”
“à..đang nghe điện thoại a ơi”
“ hì, e vui tính nhỉ, e nè ngày mai mình cúp học nhé”
“chi vậy a” nó hỏi với vẻ bất ngờ