Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh lại để mất em nữa rồi

Anh lại để mất em nữa rồi


23:22 / 16.11.2014
1040 - Chia sẻ : Anh lại để mất em nữa rồiAnh lại để mất em nữa rồi Anh lại để mất em nữa rồi Anh lại để mất em nữa rồi Anh lại để mất em nữa rồi
9.6 /10
- Chuyên đề:

Anh lại để mất em nữa rồi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-    Em đến lâu chưa ?
-    Dạ, cũng được một lúc rồi.
-    Sao em không gọi trà sữa ra uống như mọi lần ?
-    Vì hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà có lẽ bao cô gái có người yêu cũng cảm thấy bất an lo lắng khi người mình yêu của họ đi xa, em không gọi trước là vì muốn biết chắc rằng anh sẽ uống loại gì anh thích mà không nhất thiết phải theo em như mọi khi, em muốn hai đứa mình có một tình yêu bình đẳng và nồng nàn nhất, không ai ép buộc ai.
Hoa vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, điềm tĩnh để khoả lấp đi nỗi buồn của mình. Nhìn Hoa lúc này, Phong không khỏi che dấu được những giọt lệ rơi xuống.
-    Ơ kìa. Sao bỗng nhiên anh khóc ? em có bắt nạt anh như mọi khi đâu?
Hoa giả vờ lém lỉnh, vui vẻ để xua đi bầu không khí nặng nề bỗng bao trùm lên Phong.
-    ừ….anh xin lỗi, đáng lẽ ra một thằng con trai như anh không nên để em thấy cảnh này….
-    cái anh này, em đùa tí mà cứ như con nít ấy, thôi ngoan nào, phải ngoan thì chị mới mua kẹo cho em ăn chứ ?
Phong không khỏi buồn cười khi thấy vẻ nhí nhảnh, hồn nhiên, vô tư của Hoa những ngày còn là học sinh cho tới giờ, hai đứa đùa vui vẻ khiến không khí cả quán trở nên dộn dàng hơn. Một lát…
-    em ơi….anh có lẽ sẽ đi qua Pháp bảy năm, em đợi anh được chứ ?
-    ừ, em sẽ đợi, nhưng anh nhớ là phải về với em nhé.
-    Anh hứa….tình yêu của anh ạ.
Quãng thời gian xa nhau bảy năm có lẽ là khoảng thời gian dài dằng dặc đối với những ai đang yêu. Người ta nói nước Pháp là đất nước của cái đẹp, của những điều tuyệt mỹ, diệu kỳ và còn….của những tình yêu đẹp. Nhất là với một người có tâm hồn lãng mạn như Phong thì khó có thể giữ được tấm chân tình.
Thời gian bảy năm gần trôi qua, Hoa giờ đã là giám đốc công ty, công việc bận rộn với thời gian dường như làm phai mờ vẻ đẹp trong sáng, kiêu sa của cô ngày nào.
-    con định bao giờ mới lấy chồng đây? con cứ chờ thằng Phong đến khi nào ? biết đâu bên đó nó có người khác rồi thì sao?

Trang: « 1,7,8,[9],10,11,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm