![]() | Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…23:47 / 16.11.2014 804 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Cảm ơn cậu, người bạn đặc biệt…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Xin chào, tớ tên là Quân, còn có tên gọi khác là Ken, có thể gọi mình bằng tên đó cũng được tùy cậu, còn cậu tên gì? Cho mình biết tên với – Cậu ta nói chuyện như một cái máy được lập trình sẵn, và tôi thì không thích cái sự ồn ào đến từ cậu ta.
- Ly. – Tôi trả lời cho qua chuyện, vì tôi không thích phải tiếp chuyện với cậu ta.
- Sao lại nói chuyện cộc lốc thế hả, không hoan nghênh bạn mới sao? – Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ với cách trả lời của tôi.
- Đó không phải là chuyện của cậu, đừng gây ồn nữa – Với gương mặt thanh niên nghiêm túc của tôi, (tôi nghĩ) tôi đã làm cho cậu ta sợ.
Cậu ta học rất tốt, có một gương mặt rất baby và cậu ta sẽ trở thành một người bạn hoàn hảo (đối với tôi), nếu như cậu ta không bày trò chọc phá tôi mỗi ngày. Nhưng có một điều khá lạ, tôi không hiểu sao trong danh sách lại không có tên cậu ấy, và cậu ấy cũng không làm một bài kiểm tra nào cả. “Chẳng lẽ cậu ấy học chui sao?”, tôi thắc mắc định hỏi cậu ta nhưng tôi lại không làm điều đó, vì đó không phải là chuyện của tôi… Vào những tiết học, cậu ấy cứ hay nhìn tôi chằm chằm, khi tôi đang tập trung hết cỡ thì tôi lại bắt gặp ánh mắt của cậu ta, “chẳng lẽ cậu ta thích mình?” tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ đó đã bị tôi lôi ra khỏi đầu ngay lập tức. Ngày lại ngày trôi qua, vẫn không có gì thay đổi, tôi cảm thấy khó chịu khi cậu ấy cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, nhưng kỳ lạ là cô chẳng nói tiếng nào, mặc dù đã thấy cậu ấy không tập trung nghe giảng, “có lẽ là bà con dòng họ với cô!”, tôi trộm nghĩ như vậy. Tôi thật sự thấy rất khó chịu, cái cảm giác khó chịu ngày một lớn và nó rất giống với cảm giác lúc đó…
- Này… – Tôi lên tiếng, tôi không thể kiềm chế sự tò mò của mình nữa.
- Cậu chịu mở miệng rồi hả? Hỳ – Cậu ta ngắt lời tôi, chưa kịp để tôi nói hết câu.
- Tại sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?
- Wow, cậu đã để mắt tới tớ rồi hả? – Cậu ta mắt sáng rỡ hỏi tôi
- Cậu điên à! Tôi mà để mắt đến cậu á – Tôi nói như thét lên. Bọn con gái trong lớp cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi nghĩ “chắc là do mình nói to quá nên tụi nó mới nhìn mình vậy thôi”.Tôi giảm volume và quay lại câu chuyện.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới