XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Suốt dọc đường về nhà nó im lặng không nói với tôi một lời mà tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Cứ nghĩ là sẽ rất lãng mạn, nó sẽ khóc ầm ĩ và gật đầu lia lịa đồng ý kết hôn…ấy thế mà…ông trời đúng là đang trêu đùa mà. Tôi đèo nó thật chậm, hai bên đường ánh điện cao áp ấm áp với sắc vàng, từng đợt xe qua lại liên tiếp, đâu đó một vài quán ăn, trà đá bên vỉa hè vẫn nhộn nhịp người. Ước gì tôi có thể mãi ở bên nó để tận hưởng những quãng thời gian ngọt ngào này, tôi không dám nói sự thật với nó rằng…tôi sắp phải đi công tác hai năm trên vùng núi…là một sĩ quan biên phòng, vừa lấy được tấm bằng tốt nghiệp trong tay cũng đồng nghĩa với việc sắp phải đi công tác xa lâu năm…phải xa người thân, xa người yêu dấu. Tôi không yên tâm để nó chờ mong thêm hai năm nữa nên mới đưa ra quyết định kết hôn và cùng nhau đi đến khắp mọi nơi trên vùng miền Tổ quốc nhưng đoạn đường phía trước còn gian nan lắm, để được một sự đồng ý chấp thuận của nó quả thực khó như vậy sao?
Nó vẫn im lặng cho tới tận khi về đến nhà, nó xuống xe đưa áo ngoài cho tôi. Gương mặt nó cúi nhẹ xuống khiến người ta tò mò không biết nó đang khóc hay đang cười. Đột nhiên nó nâng bàn tay trái lên trước mắt tôi
, ánh mắt hướng lên như đang đưa đường dẫn lỗi vậy…nó đang có ý tứ gì thế nhỉ? – ” Nhẫn đâu?”, tự nhiên nó hỏi nhẫn làm cái gì thế, định đem đi bán chắc̷

Trang: « 1,7,8,[9]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm