XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p3
Tải ảnh gốc

Chẳng mấy chốc mà đã gần hết bốn năm Đại Học. Thời gian gần đây tôi và nó rất ít gặp nhau vì ai cũng đều bận cho luận án tốt nghiệp. Thi thoảng nhớ nó tôi gọi điện nhưng giọng nó nghe có vẻ rất mệt mỏi đôi khi lại còn cáu gắt nữa. Bực lắm ý, chẳng lẽ lại cho ăn mìn. Và cuối cùng thì mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp. Tôi đã đợi cái ngày này từ rất lâu rồi, tuy không chuẩn bị được pháo bông và nhẫn kim cương nhiều cara nhưng tôi tin nó vẫn sẽ phải bất ngờ vì màn cầu hôn lãng mạn có một-không có hai sắp tới này.
Như thường lệ vào các buổi tối, đúng bảy giờ ba mươi tôi có mặt ở con hẻm gần nhà nó. Nhưng hôm nay có hơi khác một chút xíu là tôi ăn mặc tử tế hơn…không cà lơ phất phơ như mọi hôm. Đầu tóc cũng bới đủ kiểu rồi lạm dụng trên người tí mùi hương đàn ông: AXE – nước hoa bán chạy hàng đầu thế giới( con nhỏ này đặc biệt rất thích mùi AXE màu hồng, hôm nay ta cho mi tắc thở luôn). Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi thì nó cũng xuất hiện, hôm nay nó cột tóc đuôi ngựa( đã bảo bao nhiêu lần là tôi thích nó để thả tóc nhưng nó chẳng bao giờ nghe, hình như nó thích chơi tôi lắm). Ôi, thôi lại còn mặc cả pizama đi nữa chứ, thế này còn gì là lãng mạn nữa? ” Em ơi, em hết quần áo mặc rồi hay sao mà mặc cái bộ này đi chơi vậy?”- ” Mấy hôm mưa, quần áo chưa khô được”, thế máy giặt mua về để làm cảnh à. ” Anh đèo em đi mua bộ khác vậy, chứ mặc thế này đi sinh nhật bạn anh không ổn đâu!”- “Sao không nói sớm là đi sinh nhật, đợi tí về thay bộ khác”- ” Sao em nói ướt hết rồi mà?”- ” Chắc là còn đấy, tìm kĩ sẽ thấy, đợi em nhé”, nói xong là nó chạy biến về nhà, đúng là trình nói dối còn quá kém, cứ nói ngại thay đồ đi cho nhanh lại còn viện cớ mưa…quần áo chưa khô. Vậy là đành đợi nó thêm hai mươi phút nữa, cho đến khi nó xuất hiện với chiếc váy mỏng màu hồng tôi mới yên tâm mà nổ máy.

Trang: « 1,5,6,[7],8,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm