![]() | Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p317:31 / 15.11.2014 433 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Từ ngày quyết định ấy có hiệu lực nó luôn gọi tôi bằng “anh”, mới đầu tập làm quen thì hơi ngượng nhưng lâu dần thì nghe cũng lọt tai phết. Tôi dự tính trong tương lai, sau khi lấy tấm bằng tốt nghiệp, tôi sẽ cầu hôn với nó. Hỏi qua ý kiến của nó thì nó cũng đồng ý. Mấy thằng bạn tôi hay đùa: lấy vợ sớm thế làm gì? Một người quân nhân mà lại luôn mang trong mình tác phong cá nhân như vậy à. Không cá nhân đến lúc mất vợ thì kêu ai. Con gái thời bây giờ nguy hiểm lắm, cứ có tờ giấy đăng kí kết hôn cho chắc: muốn chạy đi đâu thì chạy nhưng mệt thì vẫn phải quay về bên tôi. Mà không biết cảm giác có vợ sẽ ra sao nhỉ, nghe mọi người nói thì lấy vợ như đeo gông vào cổ nhưng tôi tin là mình đeo xích chó thì đúng hơn. Nhưng mà không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi…vợ yêu…anh đợi em đến…
Trong tôi luôn có hy vọng sau này sẽ làm cho nó hạnh phúc cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Có lần tôi hỏi trêu nó: ” Nếu bây giờ chúng ta vẫn giữ nguyên trạng thái như hiện tại. Đột nhiên có một ngày, anh gửi thiệp mời cho em và cô dâu không phải là em, em sẽ đến dự đám cưới của anh chứ?” – nó trả lời luôn mà không suy nghĩ: ” Đương nhiên là sẽ đến chứ!”- ” Định mừng bao nhiêu đấy?”- ” Cái gì? Tha không cho thùng mắm tôm là may rồi đấy, lại còn đòi hỏi mừng bao nhiêu à?”- nó nhìn tôi vẻ mặt đầy đe dọa rồi lại che miệng cười khúc khích. Cười hả hê xong nó ghì chặt gương mặt tôi đối diện với mặt nó, nghiêm nghị nói: ” Em đến dự đám cưới của anh là để gặp mặt người em yêu lần cuối nhưng em sẽ ngắm nhìn anh từ xa thôi, từ một chỗ mà anh không thể nhìn ra là em đang tiếc nuối, đau khổ và đang khóc. Em sẽ chúc cho anh hạnh phúc còn nếu anh thích tiền mừng, em sẽ lặng lẽ mừng anh hết số tiền trong thẻ tiết kiệm của em. Anh thỏa mãn chưa?”. Nghe cũng “rực rỡ” đấy. Tôi không nghĩ là con nhỏ nổi tiếng keo kiệt này sẽ mừng cưới hết số tiền nó tiết kiệm trong mấy năm đâu. Có phải là tôi đang nghĩ xấu về người mình yêu không nhỉ? Chắc chưa đến mức như vậy.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới