pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mùng bốn tết, chùa Cái Bầu đông khủng khiếp. Tôi sẽ phải tìm nó trong biển người này như thể nào đây? Tôi tìm nó qua tất cả những chỗ mà chúng tôi thường qua nhưng hình dáng thân quen ấy vẫn chưa xuất hiện. Chợt, lục lọi trong quá khứ, tôi thấy hình ảnh nó đang cười khúc khích khi nhìn tôi rửa đĩa lúc ăn xong cơm chay…phải rồi nó thích nhất là ăn cơm chay ở Chùa…có khi nào nó đang ở đấy? Không nghĩ ngợi nhiều tôi vụt chạy đến khu nghỉ ngơi của các “phật tử”, nhìn dòng người đang chen lấn lấy cơm kia tôi không thấy nó, cả những chiếc bàn để dùng cơm đằng xa kia cũng không thấy gương mặt tôi mong đợi. Thất vọng, tôi tựa mạnh vào bức tường sau lưng, hai tay day mạnh ấn đường ở trán…thử nghĩ xem…nó có thể đi đâu được nữa…tôi…tôi…không thể phán đoán sai một cách trầm trọng như vậy được…em…rốt cuộc em đang ở đâu hả? Buông tay thất vọng, tôi thơ thẩn bước đi nhưng chỉ đi được vài bước, tôi bỗng khựng lại…hình dáng kia…một cô gái mái tóc buông xõa cho làn gió biển thổi trôi đang chắp tay trước tượng Phật bà Quan Âm bao dung…là nó…đúng rồi…không thể nhầm được. Cuối cùng trò chơi trốn tìm này tôi cũng thắng rồi. Tôi lẳng lặng đi về phía nó, đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt ấy sau bao tháng ngày xa cách. Như cảm nhận được cái gì đó, nó mở mắt và giật mình khi nhìn thấy tôi, nó lặng im không nói gì cả chỉ để gió thổi tung lên ngững túm tóc con. Bỗng, tôi cười nhẹ: ” Em chưa bao giờ quên anh phải không? Em có nhớ không, từ lúc chúng ta yêu nhau, năm nào Tết đến anh cũng đưa em tới nơi này. Anh không rõ những lúc ấy em khẩn ước điều gì nhưn

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm