XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Chị ơi, anh mang hạnh phúc đến cho em nhé ! – p3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


g chỉ nhìn em như vậy anh thấy rất ấm áp và hạnh phúc”- ” Cậu không biết, muốn quên đi một kí ức đau khổ thì phải dũng cảm trở lại cái nơi xuất phát của kí ức để trả nó về với hư vô sao?”- ” Vậy à? Thế không ai nói với em rằng, kí ức cũng như những phiến đá ở sa mạc, cát chỉ có thể bao phủ nó được một thời gian nhất định, khi có những cơn gió đi qua, cát sẽ bay mất và phiến đá lại hiện ra trơ trọi. Em đừng tìm lý do để trốn tránh anh nữa có được không?”, nó vẫn lặng im nhìn tôi hồi lâu rồi cuối cùng cũng mở miệng: ” Tôi không xứng với cậu.”- ” Anh chưa từng bao giờ quan tâm đến quá khứ và hiện tại cũng như vậy. Anh biết hết…biết hết tất cả những đau đớn em phải chịu trong suốt năm qua. Anh xin lỗi…xin lỗi vì đã không ở bên em lúc em cần anh nhất. Anh…anh yêu em. Trên thế gian này, người mang lại được hạnh phúc cho em chỉ có duy nhất một người…đó chính là anh”. Tôi thấy cơ thể mình ấm nóng dần lên, một đôi tay ôm chặt lấy mình…cuối cùng cô nàng người yêu bé nhỏ ấy đã ngã vào lòng tôi…khóc…nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
*************************************************************
” Dậy mau, ngủ như con heo ý”- giọng nói nhỏ nhẹ của nó vang lên bên tai tôi. Tôi lười biếng kéo nhẹ nó xuống bên cạnh ôm chặt không cho cựa quậy. Sắc mặt nó giờ đây có sắc hồng hơn trước, nụ cười cũng luôn nở trên môi, ánh mắt trong veo lại chớp chớp nhìn tôi mãi không thôi: ” Nếu nhìn v mà khiến c no, thì v sẵn sàng cho c mượn cái ảnh để nhìn cho đã”- ” Nhìn vật thực, cảnh thực vẫn tốt hơn. Còn ảnh à…để xem nào…treo vào nhà vệ sinh lúc khó đi cũng được đấy”- ” Hả, nói thế mà nghe được à? Dỗi luôn”, nó cầm gối đánh lia lịa vào người tôi, con mèo nhỏ này bao giờ cũng đáng yêu như vậy khiến tôi không kìm được lòng. Bắt được hai tay của nó, tôi cúi nhẹ đầu đi tới đôi môi anh đào, lâu rồi không chạm tới nơi đây, nó vẫn mềm mại và ướt át như trước, quả thật khiến người ta đã muốn lại càng muốn thêm. Nó gối đầu lên lưng tôi đọc truyện, còn tôi thì lướt FB, bất chợt tôi hỏi nó: ” Em thích xưng hô vc lắm phải không?”- ” Cũng bình thường”- nó suy nghĩ rồi trả lời – ” Thay đổi cách xưng hô đi, lớn rồi, gọi a và e cho lịch sự”, nó không trả lờ vội, gấp quyển truyện đang cầm trên tay lại đặt sang một bên rồi mon men bò gần lại chỗ tôi thì thầm: ” Quyết định vậy đi, anh yêuuu”, nó cố tình nhấn dài chữ yêu nghe không đỡ được.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm