![]() | Định mệnh mang tên mưa23:28 / 16.11.2014 394 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tiểu Trúc nhìn và nhận ra rằng mình sắp bước vào một kì thi rất quan trọng, thi học kì hai. Cô biết, những ngày đầu hạ cũng là thời gian cô ôn thi, nhưng từ khi bắt gặp cành hoa tím vừa chuyển mình thì cô đã không thể nào bắt đầu óc mình tập trung vào bài giảng được. Thế là cô cứ thơ thơ thẫn thẫn đến gần cuối buổi học. Đầu óc cô lúc này mong lung một nơi nào đó xa xăm lắm, màu tím nhạt làm hồn cô cảm thấy bình yên lạ, chính màu tím ấy đã nhẹ nhàng đưa cô trở về với quá khứ. Có những lúc, Tiểu Trúc nghĩ những quá khứ ấy của mình mãi mãi cất sâu vào một ngăn nào đó của trái tim mà chẳng có bất cứ ai có thể với tới được, ngay cả cô. Vậy mà giờ đây, màu tím hoa bằng lăng nhẹ nhàng cho cô mở lòng mình, nhẹ nhàng nâng bước cô trở về quá khứ, một quá khứ ngây ngô mà yên bình quá đỗi.
Ngày ấy, ngày cô còn là một cô nhóc cấp hai, cũng chính là khoảng thời gian mà cô cho là đẹp nhất. Tiểu Trúc đã tiếc biết chừng nào khi xếp lại những trang nhật kí mà nơi đó, có vài chổ bị những hạt mưa li ti làm nhòe đi vài chữ. Nơi đó, có những nụ cười tươi thật là tươi của những người bạn cô. Nơi đó, cất giữ của cô rất nhiều những tâm sự của bạn bè, nơi lưu dấu bao kỉ niệm thân thương của một thời để nhớ, để thương. Giờ đây, trong tà áo dài trắng tinh, cô thấy minhg sao mà lớn quá, trưởng thành quá. Cô không còn nhận ra cái nét tinh nghịch của mình một thời nữa rồi, mà giờ đây cô thấy mình lớn hơn dịu dàng hơn và cảm thấy buồn hơn vì không được tự do rong ruổi cùng mấy đứa bạn thân nữa.
Định mệnh mang tên mưa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Có lẽ, trời đã sang hạ!” Tiểu Trúc tự nhủ với chính mình như vậy. Cô cảm thấy thời gian trôi qua sao mà nhanh quá, mới đây thôi cô còn là một cô bé nữ sinh lớp mười còn lạ thầy, lạ bạn trong ngày đầu tiên bước vào lớp. Vậy mà mới đó đã hết một năm rồi cơ đấy. Có lẽ, ngoài Tiểu Trúc ra không một ai biết được trời đang bắt đầu vào hạ. Vì chẳng có một ai hay thơ thẫn đưa ánh nhìn của mình lên cao để bắt gặp những cành hoa bằng lăng tím mới chớm nụ. Thường thì hoa bằng lăng là một dấu hiệu sớm nhất để báo vào hạ.
Tiểu Trúc nhìn và nhận ra rằng mình sắp bước vào một kì thi rất quan trọng, thi học kì hai. Cô biết, những ngày đầu hạ cũng là thời gian cô ôn thi, nhưng từ khi bắt gặp cành hoa tím vừa chuyển mình thì cô đã không thể nào bắt đầu óc mình tập trung vào bài giảng được. Thế là cô cứ thơ thơ thẫn thẫn đến gần cuối buổi học. Đầu óc cô lúc này mong lung một nơi nào đó xa xăm lắm, màu tím nhạt làm hồn cô cảm thấy bình yên lạ, chính màu tím ấy đã nhẹ nhàng đưa cô trở về với quá khứ. Có những lúc, Tiểu Trúc nghĩ những quá khứ ấy của mình mãi mãi cất sâu vào một ngăn nào đó của trái tim mà chẳng có bất cứ ai có thể với tới được, ngay cả cô. Vậy mà giờ đây, màu tím hoa bằng lăng nhẹ nhàng cho cô mở lòng mình, nhẹ nhàng nâng bước cô trở về quá khứ, một quá khứ ngây ngô mà yên bình quá đỗi.
Ngày ấy, ngày cô còn là một cô nhóc cấp hai, cũng chính là khoảng thời gian mà cô cho là đẹp nhất. Tiểu Trúc đã tiếc biết chừng nào khi xếp lại những trang nhật kí mà nơi đó, có vài chổ bị những hạt mưa li ti làm nhòe đi vài chữ. Nơi đó, có những nụ cười tươi thật là tươi của những người bạn cô. Nơi đó, cất giữ của cô rất nhiều những tâm sự của bạn bè, nơi lưu dấu bao kỉ niệm thân thương của một thời để nhớ, để thương. Giờ đây, trong tà áo dài trắng tinh, cô thấy minhg sao mà lớn quá, trưởng thành quá. Cô không còn nhận ra cái nét tinh nghịch của mình một thời nữa rồi, mà giờ đây cô thấy mình lớn hơn dịu dàng hơn và cảm thấy buồn hơn vì không được tự do rong ruổi cùng mấy đứa bạn thân nữa.
Từ khóa:Định mệnh mang tên mưa, Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Định mệnh mang tên mưa
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 1KHÁNH
Tôi bước vào ngôi trường cấp 3 với tâm trạng nhạt nhẽo, nhàn nhã. Dường như đối với tôi, cuộc sống từ trước đến giờ vẫn...
Bài viết đáng quan tâm