Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Định mệnh mang tên mưa

Định mệnh mang tên mưa


23:28 / 16.11.2014
393 - Chia sẻ : Định mệnh mang tên mưaĐịnh mệnh mang tên mưa Định mệnh mang tên mưa Định mệnh mang tên mưa Định mệnh mang tên mưa
9.7 /10
- Chuyên đề:

Định mệnh mang tên mưa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thế nhưng, Tiểu Trúc vừa bước tới bật tam cấp, một bàn tay đã nắm lấy bàn tay cô kéo cô lại. Cô đưa mắt nhìn, chợt nhận ra một người rất quen mà cũng rất lạ. Hình như anh là ngôi sao của trường thì phải, cô thường thấy anh trong những buổi lễ trao thưởng cho những học sinh giỏi và anh luôn là học sinh giỏi nhất khối. Anh học lớp chọn của trường, học giỏi, nhưng gương mặt luôn lạnh,  cái lạnh của mưa, lạnh nhưng vẫn nhẹ nhàng và gần gũi biết mấy, anh nói:
- Em định cứ thế này mà đi đó hả?
- Không thế này thì phải thế nào hả anh? Em đâu mang theo áo mưa hay dù đâu.
- Con gái gì mà hậu đậu thế?
- Anh có thấy ai đi trời nắng mà mang áo mưa không chứ?
- Ừ nhỉ? Thôi, nếu không mang áo mưa thì cũng không thể đi bộ mà về nhà được, anh có xe đạp, lên xe anh chở về nhà.
- Nhưng, anh đâu có biết nhà em ở đâu đâu mà chở.
- Thì em chỉ, ngốc thế.
Thế là, anh dùng tay che ngang trán cô, cô và anh cùng nhau chạy thật nhanh ra nhà giữ xe của trường trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Ai cũng biết anh là ngôi sao của trường, là tâm điểm của những cô gái từ khối mười hai đến khối mười. Nhưng anh thì lúc nào cũng vậy, anh mang một vẻ đẹp của mưa, lạnh lùng, bất cần. Vậy mà giờ đây anh cùng cô đi chung với khoảng cách gần như vậy, anh còn chở cô về nhà. Trên đường đi, Tiểu Trúc và anh trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện, nào là tên của cô, nào là nhà của cô, nào là cô học hành thế nào rồi đủ chuyện để nói, trong một thoáng, Tiểu Trúc thấy anh thật sự mang vẻ đẹp của mưa, lạnh lùng mà ấm áp, gần gũi. Cô thầm cảm ơn cơn mưa sân trường đã mang cô lại gần anh hơn, khiến cô hiểu về con người mà ít ai hiểu được như anh. Có lẽ có cái định mệnh mang tên mưa.
Tác giả: Lê Thương

Trang: « 1,2,[3]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm