Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mưa chiều

Mưa chiều


23:42 / 16.11.2014
997 - Chia sẻ : Mưa chiềuMưa chiều Mưa chiều Mưa chiều Mưa chiều
9.2 /10
- Chuyên đề:

Mưa chiều


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:

ình thôi mong nhớ về anh, hình như hình ảnh của anh đã in sâu trong tâm trí em, ăn mòn trái tim em để bây giờ em muốn xóa anh khỏi cuộc đời em cũng khó. Hai năm anh đi, hai năm cách biệt em vẫn đợi anh quay về, có thể người ta sẽ nói em là khờ dại, là mù quáng khi tin vào một tình yêu không có cái kết như vậy. Nhưng em vẫn tin anh à, em vẫn tin vào cái gọi là tình yêu và định mệnh, nếu định mệnh muốn em không thuộc về anh thì chắc chắn định mệnh cũng sẽ an bày một người khác tốt hơn anh đến bên cuộc đời của em mà thôi. Còn nếu định mện đã sắp đặt sẵn rằng em sẽ thuộc về anh thì chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ quay về để tìm gặp lại em, cô y tá tình nguyện của trái tim anh, đúng không. Có thể khi trở vềm anh sẽ thấy em thay đổi, em sẽ lớn hơn em của hai năm trước, trưởng thành hơn em của nhiều năm trước. Có thể lúc gặp lại em, anh sẽ không nhận ra em được nữa, có thể khi gặp lại em anh sẽ không còn nhớ em là ai nữa, cũng có thể em và anh, hai chúng ta vô tình đi lướt qua nhau mà không ai nhận ra ai vì cả hai đều thay đổi rất nhiều so với lúc mới gặp mặt, anh nhỉ. Nhưng em tin, nếu chúng ta thuộc về nhau thì sẽ có một linh cảm mách bảo với em rằng anh đang tìm em đâu đó trong cuộc đời này. Khi đó em cũng sẽ tìm anh, tìm cho đến khi nào gặp anh thì thôi, không lẽ giữa những ngã ba, ngã tư của cuộc đời ta lại không tìm gặp được nhau, không nhìn thấy nhau hay sao? Thế nhưng, lạ lắm anh à, cái được gọi là linh tính của em nó chẳng mách bảo gì với em cả. Chiều nay mưa đến nhưng không dữ dội, không gào thét mà như đang tỉ tê tâm sự cùng em. Em nghe trong gió có tiếng thì thầm, hình như là do mưa nhờ gió nhắn gửi đến với em, những cơn gió chiều nay cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ, đủ để em cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, đủ để em cảm nhận được hơi gió thoáng qua và tất cả những gì gió thì thầm với em. Gió nói mưa nhờ gió nhắn với em rằng: “Em nên từ bỏ, nên tập quên dần anh đi vì có lẽ anh đang hạnh phúc với người con gái khác trên đất Hà Thành mất rồi.” Ừ thì có lẽ mưa đã nhìn thấy anh đang sống vui, sống hạnh phúc nên chiều nay mưa ghé qua thăm em và gửi gắm đến cho em những lời thì thầm tâm sự chân tình như vậy. Cuối cùng em biết cũng chỉ có mưa là người yêu em nhất, còn anh, chỉ là thương nhau để đó thôi, anh nhỉ. Nhưng dù gì đi chăng nữa em cũng cảm ơn anh đã để em một m

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm