![]() | Mưa chiều23:42 / 16.11.2014 998 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Mưa chiều
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chính vì vậy mà em yêu mưa, có khi em nghĩ em yêu mưa hơn cả anh nữa ấy chứ, vì với anh em đâu có yêu. Chưa bao giờ em xem anh là người yêu của em cả, em biết em đâu có thể yêu anh được khi lòng anh đang yêu một người khác, nhưng thương anh thì em có quyền anh à. Em chưa bao giờ thừa nhận mình yêu anh cả, nhưng em không thể nào chối rằng mình không thương anh. Em xem anh là người thương vì em hiểu nếu như yêu nhau cũng sẽ có lúc phải dừng lại, như người con gái ấy với anh vậy. Anh đã nói với em rất nhiều lần rằng người đó đã từng nói yêu anh và hứa sẽ yêu anh. Nhưng cuối cùng thì thế nào, yêu rồi thì cũng sẽ có ngày phải rời xa thôi, cũng sẽ có ngày con tim không cảm nhận được tất cả những cảm xúc như lúc ban đầu nữa, không còn nồng nhiệt, không còn cháy bổng nữa thì tình cảm cũng sẽ dần cạn theo mà thôi. Thế nhưng, riêng em, em thương anh thì có thể cảm xúc trong em không mãnh liệt như khi yêu, sẽ không cháy bổng để nó có thể thiêu đốt con tim em như khi yêu. Mà cứ như vậy, cảm xúc và tình cảm trong em cũng như một cơn mưa vậy, lạnh lùng nhưng ấm áp cũng có lúc dữ dội cũng có khi dịu êm, cũng có lúc như muốn thét gào và cào xé con tim em nhưng cũng có lúc dịu dàng như đang ru con tim em trở vào giấc ngủ dập dìu. Như vậy đó, anh đâu có hiểu, anh có phải là em để có thể cảm nhận hết những cảm xúc ấy của em, anh cũng không mang nổi đau của em nên anh không thể nào đồng cảm được cho em cả. Em cứ nói em không yêu anh thì anh lại bảo em đang nói dối, em không thành thật với chính bản thân mình. Nhưng thật sự em có yêu anh đâu, trong em, tình cảm chỉ dừng lại ở mức độ người thương mà thôi anh à. Em sợ khi em nói em yêu anh thì lại làm anh tổn thương vì nhớ tới người cũ, em sợ khi em yêu anh thì những cảm xúc của em sẽ làm anh cảm thấy tổn thương vì anh sẽ nhớ tới người cũ. Thế đấy anh, chính vì em sợ anh sẽ một lần nữa đau, một lần nữa buồn nên em không dám bày tỏ tình cảm của mình cho anh hiểu, mà cần gì em phải bày tỏ một cách rõ ràng, chắc là anh cũng đã đủ hiểu tất cả những gì em làm cho anh chỉ vì em thương anh mà thôi. Em còn nhớ, anh từng nói với em rằng anh không thích nghe từ thương, vì nó cứ như là đang thương hại người khác, nó cứ như là một tình cảm của những người thân dành cho nhau chứ không phải là một tình cảm đặc biệt. Thế nhưng anh đâu có biết được em rất thích sử dụng từ thương, vì nó cũng chính là tên của em mà. Còn vì một lí do nữa đó là yêu nhau thì có thể sẽ thay đổi, nhưng thương nhau thì sẽ không bao giờ thay đổi anh à. Tình cảm sẽ không tăng lên nhưng cũng không vơi dần đi theo năm tháng, có thể sau này anh và em cũng sẽ có người khác để yêu, nhưng anh trong em luôn giữ một vị trí quan trọng nhất mà vị trí đó sẽ không có bất cứ một ai có thể thay thế được cả. Liệu rằng anh có hiểu điều đó chăng? Vì vậy đừng buộc em không sử dụng từ thương anh nhé, đừng buộc em không xem anh là người thương anh nhé.