Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Phải chăng đó là hạnh phúc

Phải chăng đó là hạnh phúc


23:19 / 16.11.2014
337 - Chia sẻ : Phải chăng đó là hạnh phúcPhải chăng đó là hạnh phúc Phải chăng đó là hạnh phúc Phải chăng đó là hạnh phúc Phải chăng đó là hạnh phúc
9.5 /10
- Chuyên đề:

Phải chăng đó là hạnh phúc


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Phải chăng đó là hạnh phúc
Tải ảnh gốc

Công việc cũng không khó khăn gì chỉ dọn dẹp nhà cửa và chỉ làm vào buổi tối nên miễn khoản ăn uống của anh. Anh ở một mình cũng không thấy anh nhắc đến người thân.Thấy hôm nào anh cũng dẫn một cô gái đẹp về. Có thể anh là người lẳng lơ, lăng nhăng hay những cô gái kia muốn quen anh chi vì tiền. Nhiều khi tôi cũng đặt câu hỏi hỏi anh nhưng rồi anh cũng không trả lời chỉ im lặng, mặc ,tôi chỉ đến làm xong việc là tôi về.
Đêm nay thấy anh về say khướt chân nọ đá chân kia. Anh vô tới phòng khách là gục xuống, nhìn anh tôi thấy được một nỗi buồn nào đó. Có thể công việc của anh đang khó khăn chăng, bỏ mặc thì không được ,tôi dìu mãi mới lên tới được phòng ngủ của anh.Thấy anh mồ hôi đầm đìa chắc anh sốt tôi lấy khăn ướt chườm cho anh.Tôi ngồi chờ anh hạ sốt rồi về nhưng do quá mệt nên đã thiếp đi khi nào không hay.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy không thấy anh đâu cả vội vàng chạy khắp nơi tìm thì thấy anh đang bất tỉnh ở sau vườn. Vội vàng đưa anh vào bệnh viện, tôi thấy sợ, lo lắng, mong là bình yên sẽ đến với anh. Rồi bác sĩ khám cho anh ra nói:
_ Do anh ta quá căng thẳng.Thức khuya nhiều dẫn đến mất sức chỉ cần tỉnh dưỡng, nghỉ ngơi là khỏi.
Ko biết sao? Có một cô gái rất xinh đến tự nhận là người yêu của anh và muốn được chăm sóc anh, giọng nói có vẻ chanh chua.
Có lẽ tôi nên về.
……  ……
Rồi anh cũng xuất viện, anh đã ổn rồi, bên cạnh anh cũng đang có người chăm sóc. Thấy mình cũng không có việc gì để làm mà nhận lương  ko có vẻ chai lỳ nên tôi đề nghị anh cho tôi nghỉ làm. Anh chưa kịp nói thì cô gái kia đã gật đầu  đồng ý.
…… ……
Thế rồi tôi vẫn bận bịu như trước tối đến lại nhận thêm việc cứ thế ngày qua ngày. Những ngày được nghỉ lễ tôi về quê thăm mẹ. Mẹ đã già đi nhiều thương mẹ tôi càng phải cố gắng nhiều hơn. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm