![]() | Phải chăng đó là hạnh phúc23:19 / 16.11.2014 335 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Phải chăng đó là hạnh phúc
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cuộc sống được dư dã một ít thế là tôi đăng ký một khoá học tiếng anh nghĩ là có thể giúp ích cho tương lai. Tôi xin được một chân làm thư ký ở cty nhỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm thật là hồi hộp và thật bất ngờ hơn là anh chính là giám đốc của cty đó. Thật trớ trêu. Anh có vẻ không nhận ra tôi có lẻ vì quá bận rộn nên anh đã quên tôi_một người không có gì để mà nhớ chăng.
Anh không như trước đã thay đổi nhiều, lạnh lùng, nóng nảy. Tôi ko thể nhận ra đó lại là anh của trước kia. Công việc dần rồi cũng quen vì anh hay khó chịu càu nhàu vô cớ nên tôi không chịu nổi và xin nghỉ. Sau đó tôi cũng xin làm ở chỗ khác công việc khá ổn. Đang trên đường về vô tình gặp anh. Anh đưa tôi về, cả chặng đường anh không nói gì chỉ im lặng, có lẽ anh đang có chuyện buồn chăng. Đã tới nơi tôi cám ơn anh và định xuống xe.
- Có thể ngồi lại xíu được không? (anh ngại ngùng nói)
Rồi tôi ngồi lại không nói gì. Hai người ngồi trong yên lặng không có một tiếng động nào. Được một lúc lâu anh hỏi tôi về tình hình của tôi trong thời gian qua. Thật bất ngờ là anh còn nhớ tôi. Anh chưa quên tôi. Anh đã đi tìm tôi xuốt thời gian qua nhưng không thấy. Anh đã rất lo lắng, anh kể tôi nghe cuộc sống của anh.
……………
Tối về tôi không sao ngủ được cứ nghĩ mãi đến anh. Nghĩ đến những gì mà anh đã nói. Có thứ gì đó làm tôi sao xuyến.
Những ngày sau đó tôi và anh gặp nhau nhiều hơn. Bên cạnh tôi anh trở nên thân thiện và vui tính hơn. Anh dẫn tôi đi tham quan những điểm du lịch. Tôi đã rung động trước ánh mắt ấy. Anh thường kể cho tôi nghe những câu chuyện buồn rồi tôi bật khóc lên vì cảm động, xong anh lại an ủi tôi rằng.
- Đó chỉ là một câu chuyện thôi, em mít ướt quá.
Rồi tôi lại phá cười lên khi anh làm mặt hề cho tôi xem.
…….. ………
Đang vội vàng đi làm về mau cho kịp giờ làm tiếp theo vô tình gặp anh đang đi cùng một cô gái, anh khá thân mật với cô gái ấy, tôi thấy bất ngờ khi hai người đi ngang qua tôi mà anh tỏ ra không quen biết gì tôi. Tôi thấy giật mình, nhói ở tim. Có thể thời gian qua anh chỉ vui với tôi cho đỡ buồn chăng. Nghĩ lại trước kia anh cũng dẫn nhiều cô gái về nhà. Anh cũng vui v