![]() | Tình yêu không trọn vẹn – Phần 323:39 / 16.11.2014 1267 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cường: Em à ! Thật sự anh không muốn sự việc như vậy sảy ra cả. Anh cũng không còn gì với em nữa, giờ anh muốn em xin lỗi anh vì những lồi nói nặng nề của em để đầu óc anh được thanh thản thỏa mái. Anh đã mất ăn mất ngủ vì nhũng lời nói đó của em, em có đồng ý như vậy không ?
Thu: Đó cũng tại anh thôi, em đã nói với anh rồi, anh không chịu chấp nhận lời chia tay của em thì anh phải chịu những lời nói đó.
Cường: Thôi chuyện đó qua rồi, anh chỉ cần như vậy, anh không đòi hỏi thêm, em biết anh trọng chữ tín rồi đó.
Thu: Được rồi, để em chọn địa điểm rồi gọi cho anh nhé.
Cường: Anh sẽ đợi em.
Thu gọi cho Cường, Em đang ở quán cà phê số 2 trên đường Bạch Mai này anh qua luôn đi.
Cường đến quán thấy Thu ngồi với một người con trai, Cường gọi cho co là mình đang ngồi ngay ở ngoài và gọi cho cô ra nói chuyện.
Cường: Em ra đi, anh đang ngồi ngoài này.
Thu: Anh vào đây, ngồi nói chuyện với bạn trai của em luôn.
Cường giật mình vì Thu nói như vậy: Em ra đây anh chỉ muốn nói chuyện của chúng mình, chứ anh không muốn người khác biết, nhất là đấy lại là bạn trai mới của em.
Thu: Không sao anh cứ vào đi.
Cường: Anh chỉ muốn tế nhị thôi, chú bạn em biết chuyện chúng mình không hay.
Thu: Em bảo rồi, anh không vào thì thôi em cũng không nói chuyện nữa.
Cường đi vào trong nhà và vào bàn Thu:
Cường: Chào em ! Chào bạn!.
Thu: Chào anh ! Giới thiệu với anh đây là bạn trai em tên Sơn, còn giới thiệu với anh đây là bạn cũ của em mà em đã kể với anh.
Bạn Thu: Chào anh ! Đã nghe Thu nói về anh từ lâu nay mới được gặp, mời anh ngồi.
Cường: Cảm ơn.
Thu: Giờ thì anh muốn nói gì thì nói ra đi, anh không phải ngại gì cả.
Cường: Xin lỗi cậu, mình nói chuyện riêng với Thu một lúc về chuyện cũ của mình.
Bạn Thu: Vâng anh cứ nói đi.
Cường: Em à ! Thực sự thì anh cũng đành phải chấp nhận sự thật thôi, đó là sự lựa chọn của mỗi người và anh thật không có duyên nên mới như vậy. Nhưng mình chia tay rồi anh muốn ai sai thì nhận lỗi và xin lỗi. Anh cũng có những cái sai với em, anh xin lỗi em để đầu óc được thanh thản, không bị ân oán thù hận nữa. Nếu coi nhau là bạn thì tốt còn không thì là người xa lạ cũng được và không thù hận.