![]() | Tình yêu không trọn vẹn – Phần 323:39 / 16.11.2014 1264 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Thu: Được anh nói vậy thì em cũng đồng ý với anh. Em xin lỗi anh vì những lời nói nặng nề và có phần súc phạm anh. Chúc anh sẽ quên đi chuyện này, tìm được người mà mình yêu tốt hơn em và anh cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dại dột nữa.
Cường: Thế hai người yêu nhau lâu chưa.
Thu: Đã 4 tháng rồi anh à.
Bạn Thu: Mình mong hai người sẽ làm được vậy.
Cường: Thế cậu làm nghề gì ? Và hai người quen nhau khi nào ?
Bạn Thu: Mình làm bên công ty sơn, bên phòng maketing, mình quen Thu qua người bạn giới thiệu thôi. Đây là các virit của mình, khi nào cần về công việc hay có việc gì thì cứ liên lạc với mình nhé.
Cường: Cảm ơn ! Chúc mừng bạn, mong rằng hai người sẽ được hạnh phúc.
Cường xin phép đứng dậy ra về, Cường nghĩ mình không thể ở lại lâu được, cảm xúc càng ngày càng ức chế, việc quan trọng đã song rồi. Cường không nghĩ Thu lại đưa bạn trai tới, làm vậy để làm gì chứ cho mình càng tức hơn ư, lại còn cho nghe chuyện cũ và gặp bạn tình cũ nữa chứ. Làm vậy có gì tốt đẹp cho chính mình đâu, sau này bạn trai sẽ nghĩ gì chứ. Cường linh cảm có điều gì đó ở đây không được bình thường cho lắm sau những gì đã say ra.
Phần 3.3. Những trái tim đau khổ.
Cường đã suy nghĩ rất nhiều về mọi vấn đề về nguyên, về ký ức của mình, Cường không thể tin là Thu lại có thể như thế được, Cường nhớ lại khi hai người bên nhau:
Thu: Từ bây giờ anh đã là người yêu của em rồi thì anh phải thay đổi phong cách của mình cho hợp phong cách mới, anh phải bỏ cách ăn mặc như cũ đi.
Cường: Sao anh phải bỏ cách ăn mặc cũ chứ ? Em bắt đầu lấn lướt anh rồi đấy.
Thu: Em không lấn lướt anh mà anh phải theo phong cách mới, cái cũ không hợp với anh nữa.
Cường: Thế cụ thể như thế nào em nói dõ anh nghe ?
Thu: Anh chuyên ăn mặc áo sơ mi, quần vải đóng thùng thì giờ nó không hợp với anh nữa chứ sao. Người như vậy chỉ là thanh liên chí thức, đứng đắn đoàng hoàng nhưng không mạnh mẽ. Em muốn anh mặc áo phông, quần hộp, đi dầy thể thao nhìn anh sẽ mạnh khỏe hơn, chững chạc hơn.
Cường nghe thấy Thu nói vậy rất có lý: Ừ ! Anh thấy em rất tinh tường trong cách ăn mặc, thảo nào em mặc bộ quần áo nào nhìn em cũng rất đẹp.
Thu: Còn nữa, anh phải năng xuống chỗ em nữa để em còn chăm sóc sức khỏe cho anh nữa chứ. Ở đó anh chỉ có ăn mỗi cơm ít khi anh ăn hoa quả, anh không tiện mua những thứ khác để tầm bổ nên anh sẽ bị thiếu đi một số chất anh không khỏe và béo nên được.