Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3

Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3


23:39 / 16.11.2014
1265 - Chia sẻ : Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3 Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3 Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3 Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3
9.8 /10
- Chuyên đề:

Tình yêu không trọn vẹn – Phần 3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cường: Anh cảm ơn em rất nhiều, anh thật may mắn có được em đấy.
Thu: Chưa hết!  Em đã mua sẵn cho anh khẩu trang, anh là lười đeo khẩu trang lắm nhé, làm vậy anh không biết quý trọng sức khỏe gì cả. Anh cần phải biết quý trọng mình thì anh mới biết chăm no cho em sau này chứ. Còn nhiều cái khác nữa, em sẽ lắn anh dần dần.
Thu làm cho Cường cảm thấy thật sự nhỏ bé trong cuộc sống, phải nói là Thu là người biết sống, rất có kinh nghiệm và biết chăm sóc người khác. Cường luôn cảm thấy hạnh phúc khi mình đã tìm được người mình yêu thật tuyệt vời, mình thật có duyên và may mắn đã có được người yêu như Thu. Cường cảm thấy chan chứa nước mắt khi nhớ về những ký ức, kỷ niệm đẹp như thế.
Cường quyết định tìm ra nguyên nhân sự ngờ vực đó, Cường nghĩ người yêu mình không thể có hành động nặng nề đó mà không có tác động khác. Mình có làm gì sai chứ, cô ấy còn bảo bị bố mẹ ngăn cản từ rất lâu, cô ấy bị dằn vặt đau khổ và khóc hàng đêm. Còn chuyện đưa bạn trai mới đi gặp bạn cũ, lại còn cho biết mọi chuyện thì sau này lấy về với nhau làm gì mà hạnh phúc được. Cường nói mình tin cô ấy, cô ấy là người ngoan hiền cơ mà, lại hay giúp người khác đâu có thể như vậy được. Rồi Cường quyết định theo dõi cô để xem thực hư có đúng như mình nghĩ không.
Cường gọi cho Hương và hỏi: Hương à ! Từ lâu Thu có hay tâm sự gì với Hương không ?
Hương: Có chuyện gì vậy ?
Cường: Ừ thì Hương cứ trả lời mình đi, mình đang có nhiều chuyện rắc rối lắm.
Hương: Thì chuyện gì Cường cứ kể cho minh nghe, bạn bè thân như vậy mà không nói được à. Có vậy thì tớ mới giúp bạn được chứ.
Cường: Ừ rồi mình sẽ kể, mình đến chỗ bạn bây giờ nhé.
Hương: Ừ được rồi mình cũng đang rảnh đây, bạn đến luôn đi.
Cường đến chỗ Hương và kể hết mọi sự tình cho Hương biết.
Cường: Thế Thu không kể gì với Hương thật chứ.
Hương: Thật mà ! Chẳng nhẽ mình giấu bạn, mình muốn giúp các bạn lắm chứ. Chà chuyện hai bạn gay thật đấy, mà sao bạn không nói cho mình biết trước thì sẽ không đến nỗi như vậy.
Cường: Thì mình biết sao được. Mình nghĩ, mình có thể giải quyết được chứ đâu thế này.

Trang: « 1,11,12,[13],14
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm