XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cô giáo “quái dị” của chúng tôi

Cô giáo “quái dị” của chúng tôi


17:50 / 15.11.2014
521 - Chia sẻ : Cô giáo “quái dị” của chúng tôiCô giáo “quái dị” của chúng tôi Cô giáo “quái dị” của chúng tôi Cô giáo “quái dị” của chúng tôi Cô giáo “quái dị” của chúng tôi
9.0 /10
- Chuyên đề:

Cô giáo “quái dị” của chúng tôi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Sự phẫn nộ mỗi lúc một tăng cao, duy chỉ có sự thật không thay đổi : cô luôn thắng chúng tôi.
Sau đợt thi HSG chúng tôi được nghỉ xả hơi hai ngày, lập tức cả lớp nhận được tin nhắn “ Chiều nay các em đến trường nhé”. Ngước mặt lên trời, Trinh Cận mếu máo :
- Vậy mà tao định chiều nay ngủ bù cơ đấy.
Hậu Ma Ma ôm chầm lấy nhỏ, sụt sịt :
- Sư phụ cũng định …ngủ như con.
- Oa oa, con không chịu đâu.
Tôi cũng không chịu, đúng là hết sức bất công, quá quá bất công ý chứ. Nhưng…chiều hôm đó chúng tôi mới hiểu, mình đã trách lầm cô.
Giữa một buổi chiều mùa đông, sân trường vắng lặng, chúng tôi cố ý đến muộn và bắt cô phải chờ, khi bốn mươi lăm đứa đặt chân tới nơi, cô giáo “quái dị” đã đứng đó, người run lên nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười thật ngọt. Cả lớp im lặng, không ai bảo ai , đứa nào cũng nhanh chóng cười thật tươi đáp lại. Tên lớp trưởng bước ra trước, giọng nói có chút rụt rè:
- Cô hẹn chúng em đến đây có gì không ạ ?
- Cô đã xin phép nhà trường rồi, các em vừa trải qua một kì thi áp lực nên nhà trường đã đồng ý cho các em …có một buổi ngoại khóa thư giãn, ten ten ten tèn….
Vế sau cô làm ra vẻ bí mật rồi xoay nhẹ người đưa tay về phía sau, cả lớp ngạc nhiên mở to mắt, mọi thứ đã được chuẩn bị cẩn thận.
- Nào các em , chúng ta cùng nhập tiệc.
Nhanh như cắt, đám con trai lao vào đống bột mì và bóng bay trước mặt, chúng nó cho bột mì vào bóng và bắt đầu thổi. Lũ con gái chúng tôi dọn đồ ăn ra thành nhiều phần khác nhau rồi mỉm cười thích thú. Bóng bay được treo lên cao, xếp thành những hàng dài đầy màu sắc, gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo chút hơi ấm của ngày đông. Bây giờ tôi mới hiểu, cái tác dụng của chiếc máy ảnh hôm trước, nó đã giúp chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ mà sau này có lẽ sau này không bao giờ chúng tôi còn tìm thấy. Cô cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ và đẹp lạ kì, lần đầu tiên trong hơn 2 tuần học tôi nhìn cô kĩ đến thế , cũng là lần đầu tiên tôi biết, cô thực sự rất đáng yêu.
Đám bạn bắt đầu tạo thành vòng tròn chơi đuổi bắt, chúng nó kéo cô vào giữa làm trọng tài. Một ngày đông trôi qua như thế, rất đỗi giản đ

Trang: « 1,6,7,[8]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm