![]() | Cô giáo “quái dị” của chúng tôi17:50 / 15.11.2014 526 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Cô giáo “quái dị” của chúng tôi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Không dừng lại ở đó, ngay ngày hôm sau trên facebook xuất hiên một trang mới với cái tựa đề vô cùng thú vị “ Hội những người ghét cô giáo quái dị”. Chúng tôi cố ý gửi link đến tường nhà cô và bắt đầu viết những lời bóng gió : chê trách có, than vãn có, và ngay cả nói xấu về cô cũng có. Không biết do trùng hợp hay sao mà sau cái vụ ấy cả lớp lần nữa lại “được” Đoàn trường triệu tập đi trồng cây, dù biết trước hậu quả sẽ như thế nhưng thật sự vẫn… không cam lòng.
Cô giáo “quái dị” không vừa, cô liên tiếp bắt chúng tôi luyện cái giọng “thánh thót” của mình trong mỗi giờ 15 phút. Hát, hát và hát, cô bảo như thế chúng tôi mới cảm thấy sảng khoái trong những giờ học tiếp theo, nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy sự đắc ý trong cái giọng nói ấy của cô. Trước đây cũng hát, nhưng chỉ là đối phó hoặc nổi hứng lên đồng ca vài bài, nhưng bây giờ nó trở thành một thông lệ bắt buộc mà cả lớp phải nghe theo. Dĩ nhiên thầy chủ nhiệm luôn là bức tường thành kiên cố, đạp đổ sự bất hợp tác của chúng tôi, dù sao lí do cô đưa ra cũng vô cùng chính đáng.
Có hôm tức quá, đám con trai cuối góc liền chuyển từ hát sang hét, chúng nó gân cổ lên, chẳng khác nào đang đứng trên vách đá tự do thoải mái xả bực tức. Mặt cô tái nhợt, liền đưa tay lên bảo ngừng, nhưng 10 phút sau đó người ta vẫn nghe thấy tiếng ngân vang xa như tiếng đàn bò từ cái lớp A10 vốn trầm lặng, yên tĩnh. Một lần nữa chúng tôi lại bị Đoàn trường mời đi lao động, thêm một lí do quan trọng nữa để ghét cô.
Giờ thể vốn dĩ trôi qua rất nhẹ nhàng, nhưng từ sau khi ban bố “thánh chỉ” cô liền góp ý với thầy bộ môn, sau cái lời góp ý vàng ngọc ấy, chúng tôi chẳng khác nào bị khô sai. Hết hít đất lại chạy, hết nhảy cóc lại nhảy cao, hết nhảy cao lại nhảy xa. Chúng tôi phàn nàn, cô lại bảo “do các em không thường xuyên tập luyện nên mới thế, vì vậy từ nay phải tập thường xuyên hơn”.