Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Không một ai cô đơn

Không một ai cô đơn


22:58 / 16.11.2014
504 - Chia sẻ : Không một ai cô đơnKhông một ai cô đơn Không một ai cô đơn Không một ai cô đơn Không một ai cô đơn
9.5 /10
- Chuyên đề:

Không một ai cô đơn


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Bệnh viện nhi. Trái với suy nghĩ của tôi, khung cảnh ở đây không hề lạnh lẽo mà rất ấm áp. Những ánh đèn nhấp nháy cũng sặc sỡ sắc màu, chú người tuyết vẫn với nụ cười ngộ nghĩnh, cây thông Noel được treo hàng trăm lời chúc an lành… Mọi thứ không quá rực rỡ nhưng dịu dàng và thật bình yên. Đặc biệt nhất là những bức tranh tươi vui được dán trên tường, đó là tác phẩm của các bệnh nhân nhí ở đây.
Các em đang phải đấu tranh với bệnh tật, thậm chí có cả nan y, nhưng nụ cười và ánh mắt các em luôn ánh lên hi vọng. Ước mơ được thắp trong mỗi bức tranh, niềm tin hiện lên thật rõ trên từng nét vẽ, hạnh phúc nhẹ nhàng bên những mảng màu sáng. Các ông già Noel trong trang phục đỏ quen thuộc với túi quà lớn đang đến từng phòng bệnh, tặng cho các em những món quà. Nhưng quan trọng hơn, mang đến nụ cười và niềm vui cho các em bé.
Tôi xin phép được chụp ảnh và phỏng vấn những “ông già Noel”. Đó là những chàng trai, cô gái còn rất trẻ. Với tấm lòng tốt và sự nhiệt tình, ai cũng có cùng một câu trả lời giản đơn: “Chúng tôi muốn làm việc tốt và rất vui khi được nhìn thấy nụ cười hồn nhiền của các em nhỏ…”.
Khi tất cả các bé đều đã nhận được quà của ông già Noel, tôi đặt câu hỏi: “Bây giờ, khi “công việc” đã hoàn thành. Các ông già Noel sẽ làm gì tiếp theo?”. “Trở về nhà, cùng người thân đón tiếp một Giáng sinh thật ấm áp”, giọng ai đó hồ hởi vang lên. Tôi hơi chạnh lòng khi nghĩ đến căn phòng tối và sự cô đơn của mình. “Còn bạn, bạn sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây?”, một chàng trai hỏi lại tôi. Hơi bối rối, tôi ấp úng: “Tôi cũng không biết nữa, vẫn chưa có dự định gì. Tối nay, nói theo một cách nào đó, tôi hoàn toàn cô đơn”. “Vậy bạn hãy là công chúa tuyết, đi theo ông già Noel phát quà. Có hai người sẽ vui hơn…”.
Ngồi sau xe của anh bạn trẻ, tôi vẫn đang hoàn toàn bất ngờ với quyết định của mình. Dẫu biết rằng cái tên công chúa tuyết không được phù hợp lắm, nhưng dù sao có một công việc để làm trong lúc này và một người bạn ngồi bên cạnh trong lúc cô đơn vẫn làm tôi cảm thấy ấm lòng. Cậu bạn nhận đóng vai ông già Noel cho một số gia đình, và có thêm công chúa tuyết thì càng vui, theo

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm