![]() | Kỷ niệm20:51 / 15.11.2014 796 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Kỷ niệm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
…..
“alo, Linh ah, tơ đây, huhu……’’
“Ngọc ah, gì vậy, đừng khóc, gì thế…”
“Thành mất rồi……”
Nó ngất lịm người khi nghe Ngọc báo cái tin giật mình kinh hãi ấy……Một ngày mưa nhẹ bay….hệt như ngày đầu tiên nó găp Thành. Vài giọt mưa tý tách rơi. Nó giơ tay ra đón lấy nắng, đón lấy gió, hứng lại cả giọt mưa nhẹ nhàng, ôm nắng vào lòng, và chiếc ô rơi xuống vai Thành. Trong giấc mơ nó thấy Thành hiện ra, vẫn dịu dàng như thế, nhìn nó bằng ánh mắt như vậy…..Nó tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Minh và Ngọc.
“Chuyện gì vậy. Ngọc, cậu vừa nói gì với tớ lúc nãy, hình như tớ vừa mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Ai đó đã nói….” Mắt nó rung rung///
“Cậu không mơ. Thành mất rồi. cậu nghe mình nói. Thành cũng không muốn thấy câu như vậy.”; “Thành để lại một bức thư cho cậu, chắc sợ cậu không nhận được nên đã gửi cả thư điện tử vào hòm mail của cậu đó, nhưng mấy hôm nay cậu buồn quá không cả mở thư nữa. Tuyết ANh nhờ tớ tìm bài luạn cũ trong mail tớ, nhưng mất pass nên mới mở thư cậu, và đọc được mail THành gửi cho cậu. Viết lúc bạn ấy trên máy bay.”
Nó cầm lấy bức thư, mắt sũng xuống vì khóc nhiều. Mọi người đều lặng lẽ rời khỏi phòng, cho nó một không gian yên lặng.
“Hà Linh ngốc nghếch,,,
Cậu có nhìn thấy nắng không??? Chắc Hà Nội hôm nay nắng cũng nhạt nhòa hơn rồi, mùa đông lạnh đang dần phủ khắp, tớ cũng lạnh quá, lạnh vì không có cậu bên cạnh đấy, không có ai cho tớ tựa lung ngủ nữa nhỉ, hi…
Một ngày không thấy cậu chính là ngày không có nắng trong tớ.
……
.Tớ bị ung thư, giai đoạn cuối rồi, không có tủy để thay, hi, không sao, không hề đau đớn…..
.
Đừng bất ngờ nhé. Chưa bao giờ tớ nói với cậu như vậy phải ko. Ngạc nhiên lắm nh