Old school Easter eggs.
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kỷ niệm

Kỷ niệm


20:51 / 15.11.2014
800 - Chia sẻ : Kỷ niệmKỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm
9.4 /10
- Chuyên đề:

Kỷ niệm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chuyến đi cũng kết thúc, nó trở về Hà Nội với tâm trạng không được thoải mái nhiều. Nó trăn trở suy nghĩ lắm, nó cảm giác Thành có chuyện gì đó rất buồn mà nó không được biết. Và cảm thấy …rất không yên tâm.
Ba ngày sau, nó nhận được điện thoại của Ngọc,cô bạn thân, cũng là lớp trưởng của lớp đại học của nó.
“Thành nghỉ học rồi.” Ngọc trầm giọng.
“Cái gì” Nó đang ăn bánh, rơi luôn xuống cả bịch. “Cậu vừa nói gì cơ?”
“Thành nghỉ học rồi, vừa lên khoa làm thủ tục xong. Aloo, cậu có nghe mình nói không thế, Linh?”
“Uh, tớ đang nghe mà, sao lại như vậy được, hôm trước vẫn bình thường mà, cậu có biết tại sao ko, giờ bạn ấy đang ở đâu???” Nó lo lắng hỏi Ngọc dồn dập.
“Ko biết, tớ chịu.’’
Nó cúp máy, chạy một mạch ra những nơi quen thuộc hai đứa từng đến , không thấy Thành. Lần đầu tiên trong đời, nó có cảm giác sợ hãi, sợ sẽ mất đi một thứ gì đó thiêng liêng lắm, và một điều chắc chắn, tim nó sẽ rất đau. Nó chạy ra công viên Thống Nhất, chỗ bên hồ nước, nơi nó hay ngồi học bài cùng Thành, yên lặng, và tĩnh mịch như trái tim của người đó….nhưng không thấy ….chỉ là mấy bà cụ ngồi nghỉ ngơi nói chuyện, mấy người đi bộ tập thể dục. Nó vừa chạy vừa khóc, khiến những người xung quanh cũng ngạc nhiên dừng lại nhìn nó.
Nó chạy về trường , vào ký túc xá ngồi thẫn thờ. “Linh!” Có tiếng gọi làm nó quay người lại. Là Ngọc, từ trên văn phòng khoa chạy xuống, nhìn thấy nó thì vội chạy vào ký túc ngồi bên cạnh.
“Cậu biết chuyện gia đình Thành ko?”
“Chuyện gì?”
“Bố mẹ, ba chị gái, và vợ chồng em trai của bố bạn ấy, cùng mất trong vụ tai nạn xe ở Hà Tĩnh cách đây năm năm rồi.” Giọng Ngọc run run.
“Gì cơ, cậu nói gì vậy, ai bảo với cậu như thế, hic. Sao lại thảm như thế được????” Nó bắt đầu lo sợ hỏi dồn Ngọc
“Mình không nói đùa đâu, chuyện thật đấy. Cậu nhớ Tuyết Anh không? ”
“Bạn gái ở trọ cùng cậu đúng ko?”
“Uhm, bạn ấy người Hà Tĩnh, hóa ra ở ngay gần nhà của Thành đấy, mình vừa gặp bạn ấy trên khoa, thấy mình nói chuyện với thày giáo về việc nghỉ học của Thành, bạn ấy mới đi cùng mình xuống và kể chuyện. Gia đình Thành khổ thân lắm. ôi…”         “trong bụng mẹ bạn ấy lúc đó còn đang bầu em bé trai được bốn tháng rồi cơ…huhu”      “Tuyêt Anh kể là họ đi công tác gì đó xuống quê ấy, nhưng mà là làm hộ một người bạn nào đó, rồi thiệt mạng thay họ, hình như có chuyện gì mờ ám lắm. nhưng bạn ấy cũng ko rõ, vì cũng chỉ là nghe người lớn kể lại. Khổ thân!”

Trang: « 1,9,10,[11],12,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm