The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mầm sống

Mầm sống


23:52 / 16.11.2014
1159 - Chia sẻ : Mầm sốngMầm sống Mầm sống Mầm sống Mầm sống
9.8 /10
- Chuyên đề:

Mầm sống


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nếu không gì sao cả xóm đồn ầm lên kìa, con thật xấu hổ không biết chui đâu bây giờ.
-Họ nói kệ họ.
-Sao họ hổng nói ai trong xóm lại nói ba?
-Mày đi hỏi mấy người đó chứ hỏi tao làm sao tao biết!
Tối đến, ông Hai không thể chộp mắt được, bên ngoài mây đen bao phủ cả một vùng gió thổi rào rạt, những bụi tre uốn mình kêu răn rắc , cơn mưa bắt đầu bải tha ma càng thêm lạnh ngất âm u đáng sợ , bất giác ông rùng mình, đây là lần đầu tiên ông biết sợ . Sợ những oan hồn hay sợ cho số phận một con người ? Ông vội tìm chiếc áo mưa lao mình vào bóng đêm dày đặc , cơn mưa càng lúc càng lớn , những hạt mưa táp vào mặt lạnh rát , cơn gió rít xé màng đêm những hạt mưa rơi lốp đốp,  rì rào tưởng chừng như có ai đó đang dõi theo từng bước chân .
-Thôi chết rồi ! Không biết tìm đâu bây giờ , nghĩa đia mênh mông rộng lớn như vầy
-Cô điên ơi ! Cô ở đâu ? Tiếng kêu mỗi lúc khàng đi . Ông cứ chạy hết ngôi mộ nầy đến ngôi mộ khác cuối cùng ông tìm thấy cô gái điên nằm co trong một môi mộ mới vừa xây xong buổi sáng nay .Cô ta đã bất tỉnh ..
Đưa cô gái điên về nhà bất chấp những lời đàm tếu xóm làng . Con Hiền thấy ba mình đem bà điên về nhà la làng:
Trời ơi ! Ba mang bà điên về bây giờ còn nằm đó ,nếu bả tỉnh lại con biết phải làm sao ? Ba mang về ba giữ đi chứ con sợ lắm , bả tỉnh dậy đập phá lung tung chắc chết ! Nhưng con không sao hiểu nổi ,thật sự ba không có gì với bà điên nầy sao ba lo cho bả nhiều vậy?
Người ngoài họ nghĩ ba như thế nào cũng được , nhưng con là con của ba con không được nghĩ như họ , ba không bao giờ làm điều gì có lỗi với con , nếu ba không giúp cô ta trong lúc nầy ba có lỗi với lương tâm mình , cô ta là con người đó con biết không ? Không phải một mạng mà là hai mạng !
Từ ngày Ông Hai cất cho cô gái điên cái chòi trên mảnh đất hoang khuất trong hàng tre trong khu nghĩa địa tạm che nắng, che mưa chờ ngày sinh nở.Ông cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi ,hay ngồi cười một mình , con Hiền nhiều lần lấy làm lạ bức xúc hỏi :
Dạo nầy ba thường lui tới chỗ bà điên con thấy ba cũng giống lắm đó . Ông chỉ nhìn con gái cười trừ không nói gì .
Thời gian thắm thoát trôi qua ôn

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm