Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mầm sống

Mầm sống


23:52 / 16.11.2014
1158 - Chia sẻ : Mầm sốngMầm sống Mầm sống Mầm sống Mầm sống
9.7 /10
- Chuyên đề:

Mầm sống


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Có lần ông Hai mang một thùng nước đổ thêm vô cái lu mà ổng để sẳn bên hông mã, vô tình đến trong lúc cô ta đang tắm, người trần truồng không một mảnh vải. Ổng lúng thúng bỏ lại thùng nước rồi lủi thũi đi về.
Thì ra cô ta cũng biết tắm, nhưng mỗi lần tắm như thế khó coi quá, nhưng cô ta điên mà biết làm sao đây…
Thời gian thấm thoát 6 tháng kể từ ngày cô gái điên đến đây, những người ngồi bên gánh cháo lòng của bà Hồng, thấy thì thương thiệt, chớ cái bụng nó hơi to giống có bầu.
Con Nụ chen vào -Đúng rồi, cô nói tôi mới nói, nếu con điên này thật sự có chửa theo tôi đoán khoảng chừng ba tháng.
Bà Sen dối theo-Không chừng mấy bà nhìn lầm. Nhiều khi nó điên nó lượm dồ ăn dơ bẩn, đất cát, rồi bị sình bụng rồi sao. Chứ nó điên khùng ai mà dám lại gần nó!
Bà sáu Bầu nãy giờ ngồi yên, giờ lên tiếng nói như đinh đóng cột-Tôi chắc chắn nó có bầu. Sắp sửa có tuồng để coi. Ê, sao tôi nghi quá..
Con Nụ nghe đến đây đứng bật dậy, kéo ghế ngồi sát bên bà sáu Bầu-Sao? Bà nghi ai nói nghe coi.
Biết rồi còn hỏi….
Bà nói ai dậy…Không lẻ…
Thông thường, mỗi lần đào xong một ngôi mộ, ông Hai đến quán bà Sáu Mô uống vài ly. Nhưng hôm nay nhấp ly rượu nào cũng nghe nghẹt cổ họng. Tay chộp lấy chai rượu đập mạnh xuống bàn, vì quá bất ngờ trước hành động của ông Hai, có tiếng là người hiền lành nhất trong xóm, ai cần ông giúp gì ông cũng không bao giờ từ chối, mọi người trong quán điều nhìn về phía ông tò mò xem chuyện gì đã xảy ra. Họ xầm xì với nhau-Tưởng ai, thằng cha Hai đào mã ở cái xóm nghĩa địa này ai không biết, thấy vậy mà không phải vậy. Ông Lê ngồi bên cạnh nói theo-Đồ xúc vật thì đúng hơn, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Mọi người trong xóm cứ tưởng ông ta là người đàng hoàng, có lòng thương người, giúp đỡ người khác, ai ngờ…Bởi vậy lòng dạ con người không biết đâu mà lường.
Lúc này ông Hai đảo đôi mắt đỏ gay nhìn xung quanh rồi lớn tiếng:
-Ai..ai nói xấu tôi có ngon thì ra mặt. Nói xấu sau lưng người khác là đồ hèn..Là đồ hèn!!
Thằng nào, con nào nói tôi là tác giả cái bầu của con điên ngoài bãi vôi, có ngon nói thẳng với tôi nè.
Bà sáu Mô chủ quán đang ngồi sau nhà lặt rau, nghe ồn ào chạy lên-Chuyện gì vậy anh hai, có gì từ từ nói. Đây là chén cơm của tôi, anh quậy phá vậy làm sao tôi làm ăn được.

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm