Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mầm sống

Mầm sống


23:52 / 16.11.2014
1157 - Chia sẻ : Mầm sốngMầm sống Mầm sống Mầm sống Mầm sống
9.1 /10
- Chuyên đề:

Mầm sống


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Hàng ngày, ông Hai thường mang đồ cúng của những người đi tảo mộ đến mã Vôi cho cô gái điên. Sau một thời gian gặp ông, cô ta không bỏ chạy như những lần trước, ngược lại, cô ta cảm thấy an toàn mỗi lần gặp ông.
Từ khi cô gái điên xuất hiện khu nghĩa địa, ban ngày cô đi lang thang trong các quán ăn trong xóm, nhặt những thức ăn thừa.Tối đến cô trở về mã vôi để ngủ, vì cô ta cho rằng nơi đây là nhà của mình.
Trong xóm đồn rằng, trước khi điên, cô ta là con nhà khá giả. Hiện là người điên, nhưng khuôn mặt vẫn còn thanh tú.
Mỗi lần nhìn thấy cô gái điên nhặt những vật gì rơi dưới đất bỏ vô miệng nhai ngòm ngòm giữa xóm chợ, giữa mấy con mắt lạnh cảm không bộc lên chút gì đau xót, giữa ánh nhìn hả hê của tụi con nít giống đang xem màn kịch của số phận, giữa mấy cái hình thù nhìn y hệt con người, y hệt con điên, mà sao trái tim bị rỗng..Đêm về ông Hai không sao chộp mắt được, thường xuyên giật mình thức giấc vào nửa đêm. Nhìn về hướng mã vôi, thở dài rồi suy nghĩ, thỉnh thoảng vò vò bàn tay, đập vào trán, lẩm nhẩm một mình.

Mầm sống
Tải ảnh gốc

Phải tìm cách giúp cô ta. Không thể ngủ ngoài nghĩa địa hoài được. Về đêm sương trở lạnh cô ta chết mất.
Sáng hôm sau, ông mang đến cho cô gái điên một tấm mền, ít quần áo đàn bà, nói “ Cho cô đó, cầm đi”
Cô gái điên nhìn ông nhép nhép đôi môi, ông Hai cố gắng lắng nghe cô ta nói gì, nhưng hoàn toàn thất vọng. Nhiều lúc ông nghĩ, cô ta không bà con thân thuộc gì với mình, sao lúc nào trong lòng cũng nghĩ về cô ta, một người điên, không tình cảm, không biết xúc động, thật là vớ vẫn.
Trong cái ánh đèn mờ ảo của bóng đèn trần và cái hốp nắng cuối cùng trong ngày, đôi mắt của cô gái điên có gì ngây dại, có gì ngơ ngác lắm, ánh mắt buồn lơ đễnh đó nhìn đi đâu xa xa ra mấy cái bia mộ giống nói “Tôi chết rồi mà sao không ai đem chôn?” kêu “ Tôi thèm sống giống một con người quá à!” Ông Hai Mót giật mình, cái câu nói lẩm nhẩm đó phút chốc biến thành cái ngọn gió nào sắc lẹm cắt ngang da thịt, cắt đứt cái ý nghĩa điên là không có cảm xúc của ổng…

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm