Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
May mà có anh, đời còn dễ thương!

May mà có anh, đời còn dễ thương!


10:59 / 16.11.2014
1161 - Chia sẻ : May mà có anh, đời còn dễ thương!May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương!
9.5 /10
- Chuyên đề:

May mà có anh, đời còn dễ thương!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Đến nhà tôi rồi! Cám ơn Phong đã đưa tôi về. Cô giảm tốc rồi dừng xe trước một căn nhà nhỏ màu trắng.
- Diễn không cần khách sáo đâu. Tiện đường cả, thôi tôi về nhé! Phong đạp số, định rời đi.
- À, nếu không ngại, Phong có muốn vào nhà tôi uống vài ly không, tôi sống một mình thôi. Diễn cũng tự ngạc nhiên vô cùng bởi những lời mình vừa nói ra, cô không ngờ mình lại dám mời một người đàn ông chưa mấy thân thuộc vào nhà vào lúc một giờ sáng. Cô tự trấn an lồng ngực đang nhảy múa của mình. Nếu anh mà từ chối thì cô thật chẳng biết giấu mặt vào đâu, còn nếu anh đồng ý thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
Sự im lặng bao trùm bầu không khí, không ai lên tiếng, mỗi người một luồng suy nghĩ, Diễn thật sự rất khó xử và cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đưa ra lời đề nghị sỗ sàng như vậy. Bỗng nhiên Phong gạt chống xe xuống, đi đến gần cô rồi đỡ lấy xe của cô dắt vào trong sân nhà, Diễn ngạc nhiên líu ríu theo sau Phong, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:
- Diễn vào nhà nghỉ ngơi đi, lúc nãy cũng uống nhiều rồi, tôi chỉ ở lại một lúc thôi, Diễn ngủ rồi tôi sẽ về. Phong mở lời.
- À, vậy cũng được. Phong dắt xe vào nhà đi. Cô nói rồi nhanh bước vào nhà, không dám nhìn vào mặt Phong. Đi thẳng vào nhà vệ sinh, cô vốc nước vào mặt cho tỉnh táo “Lạy chúa, mình vừa làm gì thế này?” Cô tự chửi mình “Chắc có lẽ mình điên thật rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh nào!” Tự trấn an mình, thở sâu, chỉnh trang lại tóc rồi bước ra ngoài, Phong đang ngồi trên sa lông, hai tay anh đan vào nhau, tóc rũ xuống, vẻ đơn độc hiện rõ trong dáng ngồi của anh.
- Anh uống gì? Beer nhé? Hay rượu? Diễn khôi phục vẻ tự tin của chủ nhà, cười dịu dàng hỏi Phong.
- Phiền cô, beer nhé! Tôi uống không tốt lắm. Anh nhìn cô, giọng nói trầm ấm trong đêm càng mị hoặc lạ thường. Diễn quay nhanh đi vào bếp mở tủ lạnh lôi hai lon beer lạnh từ trong tủ ra, beer mát lạnh truyền từ tay đến giảm nhiệt trái tim cô.
- Nhà tôi chỉ có ken thôi, anh uống tạm nhé! Diễn ngồi xuống đối diện Phong.
- Cám ơn cô! Phong khách sáo khui beer, ngồi đảo mắt nhìn quanh nhà cô. Nhà con gái gọn gàng thật! Phong tán thưởng.
- À, có gì đâu. Tôi vẫn bừa bộn lắm, ở một mình mà, nhiều khi không quán xuyến hết được. Sau này lấy chồng, chắc chồng tôi phải kiêm luôn dọn dẹp nhà cửa thôi, tôi vụng lắm. Diễn pha trò.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm