![]() | Siết chặt…MƯA23:41 / 16.11.2014 1096 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Siết chặt…MƯA
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Một ngày, trong lúc vào bếp thái hoa quả, cô bị đứt tay…. Vốn chẳng có chuyện gì to tát, nhưng nguyên nhân dẫn đến nó… Chẳng qua cô chỉ nhón chân lấy con dao nhỏ trên kệ cao xuống, nhưng không ngờ lại bị lưỡi dao nhọn đâm vào ngón tay giữa, rất xót… Đối mặt với những tình huống bất ngờ như vậy, cô luôn thờ ơ, không hốt hoảng, không la ó, chỉ đơn giản nhúng tay vào nước, đợi ít phút, rồi tiếp tục làm việc. Xong công việc cũng đã quá trưa, cô xin phép bố mẹ ra ngoài có chút chuyện, bố mẹ cô tuy hiền nhưng rất quan tâm con cái, nên lại hỏi địa điểm, với ai, mấy giờ về. Cô khai thật, vì đơn giản cô nghĩ thế. Đến quán kem rồi, trên đầu cô vẫn còn ong ong lời nhắc nhở của bố: “ Bố biết con buồn, nhưng con phải phấn chấn lên. Năm nay cuối cấp rồi, con cần phải thi đại học….” Một mùi hương quen thuộc xộc đến khứu giác của cô, cô mỉm cười, anh đến rồi à? Anh “ ừ” nhẹ một tiếng, đẩy cốc kem trước mặt cô, anh biết cô đang bận suy nghĩ chuyện gì đó nên quên mất, ra hiệu bảo cô ăn đi. Cô thúc một thìa kem to tướng bỏ vào miệng thì thấy anh nhăn mặt, sao lại thế? Cô chớp chớp mắt nhìn anh không hiểu, dần nhận thấy có thứ dung dịch nhỏ giọt qua kẽ tay, cô không dám nhìn anh, chỉ khẽ nói: “ Bị thương một chút…” Chưa đợi cô nói hết câu, anh đã kéo ghế ngồi bên cạnh, lấy miếng giấy lau nhẹ chỗ máu, bóc miếng băng cá nhân dán cho cô, vẻ mặt rất chuyên tâm. Cô chú ý tới ngón trỏ của anh, cũng có một lớp băng cá nhân vừa mới dán… Tự nhiên cô bật cười, cô bị ngón giữa tay phải, anh bị ngón trỏ tay trái… rất thú vị! Một cái cốc rơi nhẹ vào đầu cô, là anh: “ Ngốc! Nghĩ gì thế?” Cô lắc đầu không nói, chỉ đỏ mặt… Lại im lặng… Khi cô ăn một nửa cốc kem thứ hai, anh bảo có chút chuyện cần ra ngoài, cô vâng một tiếng ngoan ngoãn, tiếp tục ăn… Khoảng nửa tiếng sau, anh mới tiến vào…
Ai hiểu cho cô? Vì cô… không đủ tư cách…
Khi cô rời quán đã là chiều muộn, bỗng dưng trời lại mưa. Anh nhất định đòi đưa cô về, cô nhất quyết từ chối. “ Thương lượng” một hồi lâu, anh xuống nước, chạy đi mua ô cho cô, màu xanh biển trong suốt… rồi nhìn cô đi bộ khuất ngõ mới nghe thấy tiếng anh khởi động xe. Cô rẽ sang ngả khác, chưa muốn về nhà, chầm chậm đi. Mưa