Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Trái tim em là của người yêu anh đấy

Trái tim em là của người yêu anh đấy


21:19 / 15.11.2014
527 - Chia sẻ : Trái tim em là của người yêu anh đấyTrái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy
9.9 /10
- Chuyên đề:

Trái tim em là của người yêu anh đấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-Đây là số điện thoại của anh…

Trái tim em là của người yêu anh đấy
Tải ảnh gốc

Rồi một hôm, 9h tối, Thiên gọi Thanh đi ăn cháo lòng tiết canh…
-Hả, sếp mời em cháo lòng…thêm tiết canh nữa hả…Sếp say à???
-Ừ, muốn say rồi đây…đi nhé
-Hai người ngồi nhìn bát tiết canh đỏ au mà không ăn, nhìn …nhau. Rồi Thiên rót rượu uống một mình…
-Sao thế, Sếp có tâm sự à, sếp nói đi cho thoải mái…
-Chả có gì đâu, tự dưng thích uống ấy mà…
Ra về, hai bát tiết canh còn nguyên
Hai người không về nhà ngay, mà rẽ qua Cầu Long Biên ngồi hóng gió. 5 phút trong im lặng. Chợt Thiên cất tiếng…
-Em có biết, hôm nay là ngày gì không???
-Hôm nay là ngày giỗ bạn gái anh, cô ấy mất cách đây 3 năm rồi…
Thanh không nói gì, chỉ thấy xúc động…Thế mà Thanh tưởng, hắn chưa yêu ai, không ngờ…
Thực ra, hôm nay Thanh cũng có một điều muốn chia sẻ với Thiên. Vì đúng ngày hôm nay, cũng 3 năm về trước, Thanh đã được sinh ra một lần nữa. Trùng hợp nhỉ, nhưng là 2 mảng hoàn toàn khác nhau, người yêu Thiên ra đi, còn cô thì trở về từ cõi chết…
-Thiên à, kể về người yêu anh đi, Chị Tâm ấy (Nghe anh nói mới biết)…
-À, Cô ấy lớn hơn em 2 tuổi, là người anh yêu nhất, nhưng số phận đã cướp cô ấy đi rồi…
-Anh còn nhớ về cô ấy nhiều không???
-Có chứ, Anh làm sao quên được cánh đồng ấy, xanh mướt với cỏ lau mọc um tùm. Anh và cô ấy bên nhau, thật hạnh phúc…
Trái tim Thanh nấc lên, sao lại như vậy, sao lại thế, cũng những thứ như thế, cánh đồng ấy…lạ quá…
-Ngày xưa, Tâm thích nghe nhạc buồn, Tâm yêu màu xanh dương còn anh yêu màu xanh lá…Ngày xưa Tâm hay cười…Ngày xưa Tâm nghịch lắm…Cô ấy ra đi trong một tai nạn…Ba năm rồi…Thiên khẽ thở dài nhìn lên trời ngắm những vì sao, lung linh nhưng cô độc…
Thanh không tài nào chợp mắt được. Cô đang nghĩ, tại sao lại trùng hợp như vậy. Cô không hiểu. Tại sao cô lại có những kỷ niệm giống Thiên. Tại sao cô lại thay đổi thế này. 3 năm trước…Cô nhớ lại…

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm