80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Trái tim em là của người yêu anh đấy

Trái tim em là của người yêu anh đấy


21:19 / 15.11.2014
523 - Chia sẻ : Trái tim em là của người yêu anh đấyTrái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy Trái tim em là của người yêu anh đấy
9.5 /10
- Chuyên đề:

Trái tim em là của người yêu anh đấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Ngày ấy ,3 năm về trước, Thanh lên cơn suy tim dữ dội, e rằng khó lòng qua khỏi nếu không tìm thấy quả tim phù hợp. Và ông trời, đã cướp sự sống của một người và ban nó cho cô. Thanh đã được ghép tim của một cô gái bị tai nạn vừa mất. Dù không được tiết lộ danh tính. Nhưng qua bố mẹ cô kể. Thì cô ấy hơn Thanh 2 tuổi.
Nghĩ tới đây, Thanh bất giác chùi vội những giọt nước mắt khẽ chui ra từ lúc nào.Vậy là đúng rồi. Trái tim này, chính là của chị Tâm, người Thiên yêu nhất. Trong y học, người ta đã đề cập tới vấn đề trí nhớ của các khí quan trong cơ thể con người. Đó là khi cấy ghép bộ phận của một người nào đó, đặc biệt là trái tim, thì tính tình, cũng như thói quen, và một vài kỷ niệm, sẽ còn lưu lại mãi. Thế là giờ đây, Thanh có ký ức về Thiên, ký ức của Tâm, ký ức không thể xóa nhòa. Tính cách cô đã có phần giống Tâm. Thật lạ lùng thay…Và hơn hết, trong trái tim này, Thanh cảm nhận được tình yêu dành cho người đàn ông mang tên Thiên kia lớn như thế nào. Ba năm nay, chỉ một giấc mơ. Nhưng từ lâu rồi. Thanh cũng nhận ra. Mình đã có cảm tình với Thiên.
Điều này lý giải tại sao Thiên không yêu ai kể từ đó nữa. Vì anh yêu Tâm quá nhiều. Vết rạn trong tim dễ gì phai mờ.Thanh hiểu, nên cô càng thấy tấm chân tình ở Thiên hơn. Cô quyết định không im lặng nữa…
-Thiên à, em biết, tình yêu anh dành cho chị Tâm sâu sắc như thế nào. Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Chị ấy đang ở thiên đường rồi. Anh đừng thu mình như con ốc thế. Hãy yêu và anh sẽ được yêu. Và sự thực, là em …đã yêu anh…
Thiên không nói gì, tâm trạng anh đang rối bời. Trước kia, cũng có nhiều cô gái đến với anh, nhưng anh đều từ chối. Nhưng trước mặt Thanh, anh thấy hình ảnh Tâm hiện về,…Cảm giác Thanh rất đặc biệt…
-Xin lỗi em, anh không thể, Anh không thể yêu em trong khi tim anh vẫn giữ một bóng hình khác. Anh yêu Tâm mãi mãi…
Giờ thì Thanh thấy mình lẻ loi và cô độc hơn bao giờ hết. Ngồi trong đêm tối. Cô khóc, như một đứa con gái mềm yếu vừa đánh mất tình yêu của mình. Ngồi khóc, nằm khóc mãi như thế…Rồi Thanh thấy khó thở, đau nhói nơi vùng ngực. Bệnh cũ lại tái phát rồi. Đau quá…
-Aloooooooo,Anh…Thiên…
-Thanh à, sao thế, aloooo
Thanh ngất đi, bên kia vẫn là tiếng Thiên gọi. Như có dự cảm chẳng lành. Anh chạy đến nhà cô. Hốt hoảng cực độ

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm