Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cô giáo “quái dị” của chúng tôi

Cô giáo “quái dị” của chúng tôi


17:50 / 15.11.2014
528 - Chia sẻ : Cô giáo “quái dị” của chúng tôiCô giáo “quái dị” của chúng tôi Cô giáo “quái dị” của chúng tôi Cô giáo “quái dị” của chúng tôi Cô giáo “quái dị” của chúng tôi
9.4 /10
- Chuyên đề:

Cô giáo “quái dị” của chúng tôi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Lao động ?
Là lao động đấy.
Chẳng phải việc này là do các lớp vi phạm nội quy đảm nhận sao ? Tại sao lớp tôi lại phải làm ?
- Sao với trăng gì nữa, chắc hôm qua lớp mình trêu cô nhiều quá, cô lên méc với đoàn trường.
Thấy tôi ngồi thẫn thờ, Nam Đầu Bò quay xuống phán thẳng thừng một câu. Ừ, hắn nói cũng có lí, nhưng chẳng lẽ cô nhỏ nhen vậy sao ? Nói như Đầu Bò sao trăng gì không biết, chỉ biết từ hôm đó, lớp tôi đã bắt đầu ghét cô, nguy hiểm hơn là chúng nó ghét ra mặt. Các giờ sinh hoạt 15 phút đầu buổi có cô là chúng im lìm, văn nghệ rời rạc, chữa bài tập loa qua, và chẳng có đứa nào thèm bắt chuyện với cô cả. Thứ bảy, giờ sinh hoạt thầy chủ nhiệm nghiêm mặt trách:
- Sao lại như thế ? Tôi tưởng có giáo viên thực tập thì lớp phải sôi nổi hơn chứ ? Tại sao nề nếp trong tuần lại tụt hạng thậm tệ thế này ?
“ Là vì chúng em muốn trả thù cô ấy”, ánh mắt sắc lẻm của bốn mươi lăm đứa rõ ràng đang muốn thưa với thầy như thế. Nhưng rốt cuộc thì đó cũng chỉ là suy nghĩ, chúng tôi đâu có muốn “vinh dự” ngồi vào sổ “truyền thống” của thầy đâu.

Sáng sớm đến lớp tôi lại bị nhỏ Lan lôi tay áo đi thẳng một mạch, đám con gái đang thì thầm với nhau, tôi vừa chen vào thì thấy nhỏ Thương úp mặt xuống , nói như khóc.
- Hức….hình như lớp mình cũng hơi quá thật tụi mày ạ.
Tôi nhíu mày, hết nhìn nhỏ rồi lại nhìn sang những đứa khác. Cái An vỗ vỗ vai tôi , thở dài:
- Tao nghe nói, cuối tuần vừa rồi cô bị Ban Giám Hiệu kiểm điểm khi để lớp mình tụt hạng.
An vừa dứt lời, tôi đã bần thần ra đó, chắc sẽ không sao nếu như là cô giáo sinh của lớp khác, nhưng với lớp tôi,cái lớp đòi hỏi sự hoàn hảo trên tất cả các phương diện thì tụt hạng chính là một thảm họa không nên có. Có chút gì đó hối hận len lỏi trong tim, tôi nhìn đôi mắt đượm buồn của chúng nó, sao…thấy lòng mình cũng buồn quá.
Trống vào học nhưng cô vẫn không vào, hết 15 phút đầu giờ cũng chẳng thấy cô đâu. Nhỏ Thương ngước mặt lên, rồi bặm môi nói:
- Chắc cô giận lớp mình thật rồi.
Tôi gật nhẹ, không giận mới lạ. Bị kiểm điểm có nghĩa là quá trình thực tập tại trường của cô đã có khiếm khuyết, chắc thành tích của cô cùng sẽ theo đó mà giảm đi. Ngày hôm đó trôi qua với biết bao suy nghĩ, có lẽ hơn một tuần qua chúng tôi đã quen với hình ảnh của cô, nên sự thực là cảm thấy…thiếu thiếu.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm