![]() | Kỷ niệm20:51 / 15.11.2014 796 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Kỷ niệm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Chào các em, các bạn đã đến đủ chưa nhỉ, chúng ta làm quen một chút nhé”…..”Em vào đi”…cô giáo quay về phía có người xin phép và phòng. Là người bạn đó, vừa bị ô của nó rơi trúng, người bạn ấy tiến gần tới bàn nó ngồi, vì cũng chỉ còn một chỗ trống….”Chào cậu, xin lỗi, tớ…”. “Nghe cô giáo nói chuyện đi, cậu ồn quá.” Nó đang định thành khẩn xin lỗi, thì bị dập tắt như vậy, đành ngoan ngoãn ngồi yên lặng.
“Cô là chủ nhiệm lớp các em, tên là Nguyễn Thị Thu Hà, cô dạy môn……” “Có lẽ các em cũng nên biết, trong trường đại học thì giáo viên chủ nhiệm không có vai trò nhiều, chỉ là người định hướng tư vấn giúp đỡ sinh viên, có thể chúng ta sẽ rất ít gặp nhau. Nên cô muốn nhân cơ hội gặp mặt đầu tiên nay nói chuyện với mọi người. Chúng ta sẽ thoải mái trao đổi nhé. Được không?”
Cả lợp đồng thanh: “Được ạ, cô ơi cho em hỏi…..”
Cứ như thế, buổi trò chuyện đầu tiên thực sự khá ấn tượng, vì cô giáo có nhiều kiến thức học và thực tế, nên tân sinh viên được mở mang nhiều điều, và cũng có cơ sở định hướng cho bản thân trong những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học.