![]() | Kỷ niệm20:51 / 15.11.2014 802 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Kỷ niệm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Minh cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền lặng lẽ bước theo, tất nhiên Linh cũng đi cùng, nó vốn dĩ rất tò mò về những chuyên như thế này. ĐI được một đoạn, hai đứa thấy thanh niên kia tiến sát lại gần hồ, và linh tính mách bảo rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, vì cái động tác không có vẻ gì là người đang lượn hồ vãn cảnh. Như một phản xạ tự nhiên, Minh đưa tay đỡ lấy và kéo người thanh niên đó lại. Thì ra người đó định nhảy hồ.
“Anh làm gì vây???” Minh gắt lên: “Điên ah?” “Anh nói bé thôi không anh ấy sợ” Linh vội nhắc nhở.
Họ đỡ người thanh niên lại, họ cùng ngồi xuống : “Bình tĩnh đi bạn, sao phải làm như vậy?” Minh nhẹ nhàng đỡ người đó ngồi và trấn an đối phương bằng vài câu xã giao như thế.
“Có chuyện gì vậy ạ?’ Linh không kiềm được sự tò mò, lên tiếng
Ngừng một lúc, người đó nhìn ra phía mặt hồ: “Mệt mỏi quá rồi, thực sự rất mệt….”
“Tuy không biết anh có chuyện gì, nhưng em chỉ nói thế này, chết rất đơn giản, sống tiếp và có trách nhiệm với những người đang tồn tại, làm được như vậy mới khó. Chết liệu có giải quyết được gì không?” Minh nói tiếp, vẫn ôn tồn khuyên nhủ…..
Khóe mắt chàng trai bỗng chảy ra một giọt nước mắt, khiến người đối diện nhìn cũng không khỏi nhói lòng. Rồi anh bắt đầu kể chuyện. Bố mẹ là người Hà Nội, là cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu, anh cũng có học hành tử tế, quen và yêu một cô bé người Huế, dễ thương và dịu dàng nữ tính. Họ kết thúc ngọt ngào bằng một đám cưới hạnh phúc sau khi tốt nghiệp đại học. Cưới được một tuàn thì anh sang Pháp công tác. Lẽ ra phải đi bốn ngày, nhưng được ba ngày thì anh hoàn tất công việc, lại muốn tạo bất ngờ cho gia đình, anh lặng lẽ mua vé bay về nước, trở về nhà với niềm hạnh phúc vì sắp được đoàn tụ. Thật sự không thể tưởng tượng được, cảnh tượng hãi hung diễn ra ngay trước măt. Anh về nhà lúc 11h đêm, mở cửa bước vào nhà, tiến lại buồng ngủ của hai vợ chồng, thì thấy vợ mình ..đang trần chuồng….bên cạnh bố đẻ. Mãi về sau anh mới biết, cô gái đó là sinh viên cũ của bố mình, khi sự việc vỡ lở, anh mới tìm hiểu, và được biết họ có quan hệ không trong sang vượt quá giới hạn thày trò, cô gái mang thai, và khi đến với anh, cô gái đã mang thai ….con của bố đẻ anh…., họ đành chọn giải pháp…lấy anh là người thay thế, để che đậy sự thật động trời, che mắt mẹ anh…. Về phía cô gái, khi quen anh,làm người yêu hờ của anh, thì cũng dần dần có tình cảm thực sự, nhưng lại không chống lại được người bố kia, nên vẫn lén lút quan hệ, cuối cùng cũng có ngày bị bắt gặp…và giờ đây anh bị sốc nặng nề, không thể ngờ người bố dáng kính lại trở nên tồi tệ như vậy, người vợ anh hết mực yêu thương bỗng chốc trở nên xấu xa không thể tha thứ, mẹ anh cũng bị sốc mà lâm bệnh, năm viện. Anh lang thang mấy ngày, suy nghĩ, tự giày vò bản thân…và nghĩ quẩn…..ANh nói trước giờ mọi thứ đến với anh đều rất hoàn hảo, thực sự không bao giờ nghĩ lại có thể như vậy. Cuộc đời, đúng là nhiều trớ trêu.