Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kỷ niệm

Kỷ niệm


20:51 / 15.11.2014
806 - Chia sẻ : Kỷ niệmKỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm
9.4 /10
- Chuyên đề:

Kỷ niệm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Một tuần thôi, nếu không hợp thì cho em tìm người khác” Minh cười nhìn nó “Mà lợi cho em quá còn gì, yêu bác sĩ sau này khỏi lo cái khoản sinh đẻ, vào bệnh viện bây giờ không có người quen có mà ngồi vêu ra ngoài hành lang đợi đến tối…nhé.”
“Chưa làm y mà đã giở trò hách dịch, anh hư quá, em phải thay mặt nhân dân từ từ dạy bảo anh mới được.” Nó cười nhăn nhở đi trước. Như thể nó nghĩ câu nói của anh, là đùa cợt nó. Chỉ có Minh , nụ cười tắt dần trên môi, nhìn theo bước chân nó, một cách dịu dàng, ánh mắt dịu dàng, rồi bất chợt lên tiếng :”đợi anh, em biết đường không mà lon ton”…..Nó với Minh là như thế, hay cãi cọ như thế, nhưng nó hiểu rằng Minh thương nó rất nhiều. Những ngày đầu của nó trên HN, với sự giúp đỡ của Minh, gia đình Minh, đã trôi qua nhẹ nhàng lắm, cũng nhiều kỷ niệm đẹp. Có những chiều mưa, Minh đứng đợi nó, ướt sũng người, tay còn cầm cái ô xoay tròn nghịch ngợm , thấy nó thì mỉm cười. Nó thì ngạc nhiên đến mức gắt gỏng: “Anh bị dở ah, sao cầm ô mà không che.” “Ướt này mới lãng mạn”Minh thích thú cười tinh nghịch. Có lần nó bị ốm, bố mẹ đi vắng, Minh thức khuya nấu cháo cho nó, bị khê, cuối cùng lên mạng tìm số điện thoại gọi hàng cháo di động mang đến, làm nó cười chảy cả nước mắt. Lại có lần đi xe đạp xuống ngoại thành chơi, nó bị ngã, Minh cõng nó chạy đi tìm nhà thuốc, chạy phồng rộp cả đôi chân,lại bị va vào mảnh thủy tinh, chảy nhiều máu lắm, nó khóc tu tu. Minh nhìn nó đến bó tay: “Anh đau chứ có phải em đâu, khóc cái gì.”…..  Cứ như thế, kỷ niệm nhiều lắm, không đếm xuể, chỉ biết rằng, tình cảm trong Minh cứ lớn dần, đến lúc cảm thấy nó như một sự tồn tại đương nhiên, không thể thiếu trong thế giới của anh, như là oxi vậy.Còn nó thì vẫn vô tư lắm, nó xem Minh như anh trai ngay từ đầu, nên thương anh lắm, quan tâm Minh, nhưng tình cảm chỉ là chút cảm xúc hồn nhiên, hoặc cũng có thể là thứ tình cảm khác, nếu như…………………………..
 
Bí mật chôn dấu…………
Nó đi chơi siêu thị, lại qua quầy sách tìm mấy cuốn truyện. Nó thích đọc tiểu thuyết lãng mạn lắm, nó thích mấy câu chuyện tình yêu trên mạng, hôm trước bạn nó giới thiệu cuốn Bên nhau trọn đời của Cố Mạn, lại cả “Hóa ra anh vẫn ở đây” của Tân Di Ổ, nên định bụng cố gắng tìm cho bằng được rồi mới về nhà. Ngẩng lên cúi xuống tìm một cách chăm chỉ, nó thấy dường như có ai đó đang tìm sách phía đối diện. AHHH…một  tia sang lóe lên trong đầu nó. Nó nhận ra đó là người bạn cùng lớp mà nó lỡ tay làm rơi chiếc ô hôm đầu tiên nhập học.

Trang: « 1,6,7,[8],9,10,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm