Old school Easter eggs.
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tuyết

Tuyết


10:56 / 16.11.2014
492 - Chia sẻ : TuyếtTuyết Tuyết Tuyết Tuyết
9.6 /10
- Chuyên đề:

Tuyết


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi bước về phía anh trong bộ váy trắng muốt, mọi người trong bệnh viện đều vỗ tay chúc mừng chúng tôi, vì cả hai chúng tôi đều không có người thân, nên không cần rườm rà, chỉ một buổi tiệc nhỏ trong hội trường của bệnh viện. Chủ hôn là giám đốc bệnh viện, ông cười to, bảo:
“Chờ mãi mới tới ngày này nhỉ, ta cứ tưởng không gả được con ấy chứ!”
Nắm tay tôi dắt về phía anh là trưởng khoa, ông bảo:
“Hai đứa phải sống hạnh phúc nha!”
Tôi thấy hình như ông hơi xúc động, người xúc động phải là tôi mới đúng chứ, tôi chỉ thấy rất vui thôi.
Tuấn Hào tối hôm trước còn kéo tôi vô một góc, nói:
“Cậu, có thể không kết hôn, được không?”
Rốt cuộc bị Huyền Tử véo tai kéo đi, mồm la oai oái.
Hôm nay, dù cáu kỉnh, nhưng Tuấn Hào cũng chịu làm phù rể cho Tuyết, còn phù dâu là Huyền Tử.
Tôi nghĩ, sau hôn lễ của tôi, sẽ là hôn lễ của hai người này.
Giây phút anh đeo nhẫn vào tay tôi, hôn lên trán tôi, tôi đã nghĩ:
“Tôi sống 24 năm không lãng phí, cuối cùng cũng có thể gả cho một đại soái ca! Tôi mãn nguyện, thật sự rất mãn nguyện!”

Nhưng định mệnh nghiệt ngã không buông tha Tuyết của tôi.
Trong một lần sửa bóng đèn phòng khách, Tuyết đột nhiên ngã xuống, bất tỉnh.
Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ.
Trưởng khoa nói với tôi, di chứng của vụ nổ một năm trước, đã ảnh hưởng đến giác mạc của anh, ở đó, có một khối u, ác tính, khả năng phẫu thuật thành công rất thấp…
“Cậu ấy có thể sẽ chết!”
Tôi không muốn nghe, thật sự không muốn…
Tại sao, ông trời đem Tuyết đến cho tôi, lại muốn cướp Tuyết khỏi tôi?
Tại sao, ông trời gieo vận xấu lên mỗi mình Tuyết, tôi cũng được vậy?
Tôi phải làm sao? Không thể nói với Tuyết, Tuyết biết, nhất định sẽ đau đớn!
Tuyết đau đớn, tôi như muốn chết đi…
Tuyết nói với tôi:
“Anh nằm mơ, trong mơ, một cô gái cứ đưa tay về phía anh rồi hét “Đừng rời bỏ em, hãy tin em, làm ơn!”
Nhưng cô gái ấy xinh lắm, không phải Hữu Ân em đâu, đừng tưởng bở.
Tôi gọt táo cho anh, gượng cười nói.
“Bình giấm trong người em đủ để nuôi anh cả đời đó!”
Rồi tọng một miếng táo bự vào mồm anh.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm